DẪN NHẬP
Rick Warren, người sáng lập và mục tử đầy
nghị lực của Giáo hội Saddleback ở Nam California, có lẽ là vị mục sư nỗi tiếng
nhất hiện nay ở Hoa Kỳ.
Cuốn sách bìa cứng,The Purpose Driven Life ( LM
Minh Anh dịch tiếng Việt : Sống theo đúng mục đích) được bán vượt con số 25
triệu cuốn và đã nằm trong danh sách những sách bán chạy của tờ New York Times
suốt 130 tuần lễ. Cả hai tạp chí The New
Yorker lẫn Fortune đã đăng những
bài dài viết về ông. Tờ TIME mô tả - kèm
theo hình ảnh - cuộc hành trình của ông tới Rwanda và mong ước của ông về một
dự án tự túc kéo dài 5 – 7 năm cho đất nước Châu Phi ấy, nơi đã xảy ra nạn diệt
chủng năm 1994 [ giữa người Hutu và người Tutsi,khiếm cho 800.000 người bị thảm
sát. ND]. Một phụ nữ ở Atlanta khiến cả nước Mỹ phải chú ý đến cuốn sách của
ông khi Bà dùng thông điệp trong cuốn sách nầy và thành
công trong việc thuyết phục một
tên trốn tránh hung tợn đang giữ con tin ra đầu hàng cảnh sát.
Trên
một bình diện cá nhân hơn, một nguời họ hàng của tôi và chồng cô, cả hai theo
giáo hội Tân Giáo, dùng cuốn sách nầy như một nguồn linh ứng Thêm vào đó, một người bạn Công giáo đã nhận
thấy cuốn The Purpose Driven Life có
ích trong việc kết nối về mặt thiêng liêng với ông chồng theo đạo Do Thái của
Chị.
Với
tư cách là một linh mục Công giáo đã hơn 50 năm, tôi thường xuyên kiểm tra để
xem những bộ phim hay cuốn sách nào hiện đang được ưa chuộng, để có thể dùng
cho việc rao giảng, giảng dạy và viết lách. Sự quan tâm ấy đã dẫn tôi đến với
cuốn sách của Rick Warren.
Sau
khi đọc cuốn sách xong, tôi đã tổ chức cho một nhà hưu dưỡng địa phương “Triển
Khai một cuộc sống có mục đích và không có trầm cảm” (Developing A Purpose
Driven and Stress Free Life: Một Chương Trình sáu tuần, 40 ngày”, dựa trên cuốn
sách của Rick Warren và Slow Down
(Giảm tốc), một cuốn sách nhỏ
tầm thường của riêng tôi. 40 ng ười
đã đăng ký tham dự các buổi học và có 30 người kiên trì đến cùng
Sáu
tháng sau tại một nhà hưu dưỡng khác, tôi lập lại kinh nghiệm nầy. Một con số
lớn đáng kể - 103 - đã đăng ký tham dự,
phần lớn trong họ tham dự đều đặn mỗi tối.
Mỗi
buổi học dài 90 phút hằng tuần bao hàm một thời gian kéo dài gồm cầu nguyện suy
niệm Kinh Thánh, chia sẻ theo nhóm, một trình bày ngắn gọn về trầm cảm, thêm
vào một trình bày dài cái nhìn Công giáo về một đoạn trong cuốn sách của
Warren.
Cuốn
sách nầy vượt quá các sự kiện nầy. Những suy tư về cái nhìn Công giáo đã nên
cởi mở hơn và nối kết một cách chính xác hơn với cuốn The Purpose Driven Life.
Cuốn sách của tôi vốn hướng về
người Công giáo La Mã. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng những ai quan tâm đến các
nghiên cứu so sánh tôn giáo hoặc các phương pháp linh đạo hiện hành, nhất là từ
quan điểm Kitô giáo, sẽ tìm thấy được ở đó tài liệu nâng cao kiến thức và
truyền cảm hứng.
Những tín hữu Công giáo, sau khi đọc The Purpose Driven Life, có thể đã
khám phá ra rằng, nói chung, những lời của mục sư Warren tỏ ra rất có ích cho
những cuộc hành trình thiêng liêng của họ. Đồng thời họ có thể đã gặp một ít va
chạm trên đường đi, những phát biểu hoặc những gợi ý theo sự kiện đã làm nẩy
lên trong tâm trí họ những câu hỏi hoặc làm cho họ cảm thấy hơi không thoải
mái.
Các thắc mắc của họ có thể tóm tắt như sau
: Điểm đặc biệt nầy có phải là một cách nghĩ, cách tin và cách hành động Công giáo La Mã không? Giáo
Hội có điều gì để nói về vấn đề nầy chăng?
Cuốn sách của tôi cố gắng hoàn thành hai mục tiêu : làm sáng tỏ những
vấn đề đang được đặt câu hỏi và làm cho những điều Warren giảng dạy được phong
phú nhờ được truyền dòng điện Công giáo.
Một
ví dụ tốt của việc làm sáng tỏ ấy xuất hiện ở chương thứ nhất trong cuốn sách
của tôi.
Vào
Ngày Bốn, “Được dựng nên để sống muôn đời”, mục sư Warren nhận định rằng “trên trời chúng ta sẽ
lại được hiệp nhất với những người được yêu mến là những kẻ tin” .Một cách ngẫu
nhiên, các câu trích dẫn là từ ấn bản bìa cứng cuốn Purpose Driven Life. Việc
tôi làm sáng tỏ nói lên rằng “tôi có thể đọc thấy trong lời dự đoán nầy một sự
chấp nhận những gì các nhà giảng thuyết phái phúc âm nói chung dường như tin và
dạy : chỉ có những người minh nhiên chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ mới
được nhận phần thưởng thiên đàng”. Sau đó việc làm cho sáng tỏ nầy trích dẫn
giáo huấn Công giáo La Mã chính thức hiện tại
vốn đi theo một lối khác biệt.
Một
minh hoạ cho việc làm phong phú tập trung chung quanh khái niệm linh thánh 40
ngày. Trong lời dẫn nhập của ông, “Một Hành Trình có mục đich”,Rick Warren
trích dẫn tám ví dụ trong Kinh Thánh cho thấy rằng Thiên Chúa xem 40 ngày như
một thời gian đầy ý nghĩa về mặt thiêng liêng. Bất cứ khi nào Thiên Chúa muốn
chuẩn bị một ai đó cho một mục đích được xác định một cách thiêng liêng, thì
Đấng Tạo Hoá lại dùng 40 ngày để làm như thế. Những áp dụng thực tiễn điều nầy
là các độc giả để 40 ngày cho Sống Theo Đúng Mục Đích, sẽ cũng chuẩn bị và biến
đổi cuộc sống của chính họ.
Đoạn sách làm cho phong phú trong chương một sách của tôi, có tiêu đề
“40 ngày thánh ”, mô tả chi tiết khái niệm 40 ngày chi phối ra sao việc tuân
thủ Mùa Chay nơi Giáo Hội Công Giáo La Mã.
Để
sử dụng hiệu quả nhất cuốn chỉ nam nghiên cứu nầy, tôi sẽ gợi ý đi theo cách
tiếp cận từng ngày một cho một đoạn riêng, rồi sau khi đã hoàn tất phần nầy,
hãy đọc chương tương ứng trong sách của tôi.
Chẳng hạn,hãy đọc “Một Hành Trình có mục đích” của Warren và làm theo trong bảy ngày đoạn [nói về ]“Tôi ở
nơi đây trên trái đất nầy vì sự gì?”. Sau khi đã đọc và suy tư về tài liệu ấy,
hãy mở chương một cuốn sách nầy, “Mục
Đích của tôi ở trên trái đất”.
Hãy
lập lại tiến trình nầy với 40 ngày trong sách của Rick Warren.
Như
tôi đã làm chứng trong các sự kiện kéo dài sáu tuần lễ được mô tả trên đây,làm
điều nầy như một kinh nghiệm nhóm sẽ nâng cao tiến trình nầy và có thể sẽ rất
hiệu qủa.
Trong khi đọc Sống Theo Đúng Mục
Đích, các tín hữu Công giáo nào gặp phải một trong những va chạm mạnh trên
con đường nầy, nên ghi lại để xem đâu là vấn đề và nó nỗi lên ở đâu. Khi ấy họ
có thể hoặc kiểm tra ngay tức khắc phần khai sáng trong cuốn sách của tôi để
xem thử vấn đề nầy được giải quyết ở đó hay không hoặc chờ đợi đến khi nào hoàn
tất cả bảy ngày, thăm lại những va chạm đã được ghi lại và tìm cách làm sáng tỏ
lúc bấy giờ
Dân
chúng ngày nay có thể kém đạo đức hơn,có ít người đi nhà thờ đều đặn hoặc trở
thành thành viên các hội đoàn đặc trưng, nhưng không thể nghi ngờ là có một cơn
đói ngày càng tăng về tính chất tinh thần .
Ngày càng thêm nhiều người quan tâm đến cầu nguyện và đời sống thiêng
liêng, về Thiên Chúa và đời sau, về tìm
kiếm hạnh phúc nội tâm và mục đích tối hậu của cuộc sống trên trái đất nầy.
Thành công khó tin của cuốn sách của mục sư Rick Warren là một bằng
chứng rõ rệt cho điều đó. Vì thế, cũng vậy, sự nỗi tiếng của những chương trình phát thanh dài 60 giây riêng
tôi,”Những Gợi Ý Có tinh chất thiêng liêng để Rủ Bỏ Trầm Cảm Ngày Sống của Bạn”
với câu đuôi kết thúc “Bạn có thể đã thử bất cứ sự gì khác, tại sao lại không
thử Thiên Chúa”, chính là nhấn mạnh cơn đói ấy. Hơn nữa, với những con số và sự
hăng hái thấy được từ hai khoá học do tôi tổ chức về “Triển khai một cuộc sống
có mục đích và thoát khỏi trầm cảm”,chứng minh cho thấy những ước mong sâu xa
có được cầu nguyện, suy niệm và suy gẫm
và một đời sống nội tâm.
Trong nhiều năm suốt thượng bán thế kỷ XX, và còn sớm hơn đó nữa, đa số tín hữu Công giáo
đều thuộc lòng câu trả lời giáo lý cho câu hỏi nầy :”Tại sao Chúa dựng nên
bạn?”. Câu trả lời :”Thiên Chúa dựng nên tôi để biết,yêu mến và phục vụ Thiên
Chúa trên thế gian nầy và được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa trong cuộc sống
mai sau”.
Mục đích của chúng ta : theo chân Chúa Giêsu ở đây trên trái đất và sống
muôn đời trên thiên đàng với Chúa Kitô.
Mục
sư Rick Warren tin rằng làm theo cuốn sách của ông trong 40 ngày sẽ ảnh hưởng và
biến đổi cuộc đời của một con người. Tôi hy vọng và cầu xin để cuốn sách hướng
dẫn nghiên cứu đi kèm của tôi sẽ một
cách nào đó giúp đỡ ngừoi khác, đăc biệt là các tín hữu Công Giáo La Mã, trong
một tiến trình biến đổi như thế.
Cha Joseph M. Champlin
Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành
Warners, New York
Mùa Chay,2006.