TÀI
LIỆU ĐỌC THÊM (02)
GIÁO HỘI CỦA CHÚA BỊ TRẦN TỤC HOÁ TỪ BÊN TRONG
PHÂN TÍCH CÁC MỤC TIÊU TẦM CỞ HÀNH TINH CỦA
RICK WARREN
Bài viết được đăng trong tạp chí “Tin Mừng” [La
Bonne Nouvelle], do cây bút Eric Ropp.
Xét ảnh hưởng Warren hiện đã có và còn hơn
thế ảnh hưởng mà ông được mời gọi thủ đắc trong tương lai trên phong trào phái
Phúc Âm, kể cả ở Pháp, chúng tôi thấy cần phải cho biết nhiều hơn với con người, về những khái niệm hướng
dẫn hành động của ông cũng như về các phương pháp làm việc của ông và những mục
tiêu mà ông nhắm tới cho tương lai. Vai trò của ông trong việc dẫn dắt các giáo
hội vào con đừơng lầm lạc đang và sẽ là
một trong những vai trò quan trọng nhất. Bài viết nầy chủ yếu đước rút ra từ
cuốn sách của Rudolf Ebertshauser : ”Sự
phát triển của các giáo hội hay là sự quyến rũ các giáo hội”( NXB Sanddornweg,
2007)
TRÀO LƯU DUY CHÍNH THỐNG, KỂ CẢ LÀ KITÔ GIÁO,
SẼ LÀ MỘT TRONG NHỮNG KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA THẾ KỶ XXI.
Rick
Warren
1. CÁC KHÁI NIỆM HƯỚNG DẪN HÀNH ĐỘNG CỦA RICK
WARREN
Kế hoạch « vận động » của Rick Warren được toả ra theo một
chiến lược mới gồm việc làm cho các giáo hội tăng trưởng về con số và tầm vóc
bằng việc làm cho chúng thích nghi với tinh thần thế gian. Ebertshauer nhận xét
rằng : “Kết qủa cuối cùng không phải là một thế giới được dẫn về cho
Chúa Kitô vì sự cứu rỗi của những người bị hư đi (dù điều đó có thể xảy đến một
cách ngoại lệ),nhưng Giáo Hội của Chúa bị xã hội hoá, bị mục nát và bị hủy diệt
từ bên trong…Đến Thánh của Thiên Chúa bị báng bổ ô uế bởi những sự điều tiết thích nghi đã được nhắm
sẵn : nhạc pop và rock, sân khấu ca kịch thế tục và phong cách sống thế
tục khác »
Những cuốn sách của Warren không chứa đựng
công khai và ồ ạt nững giáo lý sai lạc. Với tư cách một người « theo phái
Phúc Âm » lắm kinh nghiệm, ông ta biết phải nói các sự việc như thế nào để
không gây ra nghi ngờ đối với những độc giả tín đồ. Tuy nhiên, trong rất nhiều
điểm, ông đưa ra những ý tưởng mang dấu ấn những lời giảng dạy sai. Chẳng hạn,
những cựu tín đồ Thời Mới (New Age) trở thành Kitô-hữu đã làm cho chúng ta chú
ý tới sự việc là Warren làm theo các phương pháp của phong trào nầy và Warren
kể ra tên những nhân vật thuộc phong trào ấy »
Tinh thần nầy của Thời Mới hiện rõ trong
cuộc vận động « 40 NGÀY ĐỂ KHÁM PHÁ ĐIỀU CHÍNH YẾU » : khái niệm
tủ « cuộc hành trình thiêng liêng » làm khung đỡ cho cuộc vận động
nầy rất hay được sử dụng trong ngôn ngữ của phong trào Thời Mới. Nó giải thích
quy trình thay đổi dẫn đến một tình trạng ý thức mới. Không làm điều ấy một
cách công khai, Warren mời gọi các độc giả của ông hãy lấy ông, chính ông, làm
người linh hướng trong cuộc hành trình nầy, mà ông đã chuẩn bị kỹ càng, để suốt
40 ngày nầy, độc giả nhận được một « viễn cảnh mới « cho đời sống
mình. Điều đó xuất hiện rõ rệt hơn khi
người ta đọc, ở cuối lời ngỏ cuốn sách, rằng độc giả ký cam kết với Warren sẽ
theo ông suốt 40 ngày. Làm như thế, độc giả một cách nào đó đặt mình dưới sự
kiểm soát của ngừơi cố vấn [ giáo dục viên] của mình.
Được đào tạo ở trường phái Robert
Schuller, một người gây được lòng tin tột cùng, bản thân Warren cũng đã giảng
dạy ở trường của Schuller. Ngay từ năm 1974, Warren đã ấn tượng bởi cuốn sách
của Schuller : « Giáo Hội của bạn có một tương lai vô cùng lơn
lao ».
Theo lời chứng của chính vợ ông, ông chịu
ảnh hưởng sâu sắc của Schuller và dù về sau cố tình thoát ra khỏi kể từ năm
1998, thì vẫn còn ảnh hưởng ấy. Thái độ nầy giải thích qua sự việc là sự gần
gũi với người gây được uy tín lớn ấy sẽ làm hại uy tín ông bên cạnh những ngừơi
theo phái Phúc Âm bảo thủ. Tuy vậy ông vẫn duy trì những nguyên tắc hành động
của vị cố vấn ấy, mà một trong những nguyên tắc căn bản nhất
là : “Một giáo hội phải lưu tâm cung ứng các nhu cầu của dân chúng ở
chung quanh » Và trong cuốn sách của ông : “Một cuộc đời, một
đam mê,một số phận » [bản tiếng Pháp cuốn Purpose Driven Life], Warren đã
lấy lại « tư duy tích cực » nầy của Schuller về tầm quan trọng của
việc trau dồi sự qúy trọng mình. Điều đó còn xuất hiện rõ rệt hơn trong một bài
ông viết cho một tờ báo phụ nữ báng bổ (Tạp Chí Nội Trợ Quý Bà, tháng 3.2005)
trong đó người ta đọc thấy : “Hãy học cách yêu thương chính các
Vị ! Lòng tự trọng của các Vị vẫn luôn ít vững chắc sau bao năm như
thế sao ?...Hãy tự chăm sóc mình…Thiên Chúa chấp nhận chúng ta vô
điều kiện và dưới mắt Người, chúng ta
rất qúy báu và vô giá…Hãy tin ở chính mình »
Chương trình làm việc của ông gồm cả việc lập nên một cầu dẫn nguy hiễm một
cách đáng kể hứơng về sự hiệp nhất thế giới các tôn giáo bằng việc nại tới sự
thần bí « Kitô giáo »[hình thức mộ đạo đăc biệt dẫn con người tới chỗ
đạt được một sự liên kết cá nhân với Thiên Chúa bằng việc phó trót cho Chúa và
tan chảy trong Chúa - định nghĩa của Ebertshauser]. Bởi vậy ông giới thiệu
những lời giảng dạy của Thầy Laurence, một thầy dòng Công giáo, tác giả cuốn
« Sự hiện diện của Thiên Chúa » (Bill Hybels cũng giới thiệu cuốn sách
nầy). Hơn thế nữa, ông còn khuyến khích duy trì (và trải nghiệm) sự hiện diện
của Thiên Chúa bằng những lời cầu nguyện
« theo nhịp hơi thở »[ những công thức cầu nguyện không thể nghe thấy
theo nhịp thở. Chẳng hạn : « Người ở cùng con ! » hoặc
« Con đón nhận ơn Người ! »] Thực tế đó là những kỹ thuật suy
gẫm của ngoại giáo, trong đó các câu được lấy lại theo các mantras. Rất nhiều nhà huyền bí khác cũng được kể ra [Henri Nouwen,kẻ tin rằng có nhiểu con đường
khác (ngoài Kitô giáo) tới Thiên Chúa, kể cả những con đường huyền bí của dân
ngoại, Thánh Gioan Thánh Giá, Bà Guyon, Mẹ Têrêxa…]
2. PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC
Một
sự đánh giá cuốn sách của Rock Warren khiến ta phải nói rằng ông không hề
truyền đạt một lời giảng dạy có tính
chất Kinh Thánh về Phúc Âm hoặc và đời sống Kitô hữu. Đúng hơn đó là một sự vận
dụng khó mà phát hiện ra ai là ngừơi dẫn vào con đường lầm lạc. Năm nguyên tắc
của Ông [ Nhắc lại sau đây : Các Bạn được dựng nên để 1). Vì ý thích của Thiên Chúa 2) Để nên thành phần gia đình Chúa 3). Để nên giống như Chúa Kitô 4). Để phục vụ Chúa 5). để hoàn tất một sứ mệnh] là một đường
tắt và một sự làm sai lệch chân lý Kinh Thánh làm ngừơi tìn hữu lệch hướng bản
chất thật sự của đời sống môn sinh. Sư vâng phục đơn thuần Lời Chúa và sự lệ
thuộc bất biến vào Thiên Chúa dưới sự dẫn đắt của Chúa Táhnh Thần, bị làm lệch
hướng có lợi cho một sự độc lập đối với Chúa Kitô và có lợi cho một sự vận dụng
nhào nặn từ phía người phụ trách ácc linh hồn. Hãy nhớ lại rằng, rất thương
xuyên, những câu trích Kinh Thánh không tương quan một ácch rõ ràng với những
khẳng định của Warren, nhất là khi ngươi ta so sánh những điều khẳng định ấy
với những bản dịch Kinh Thánh đáng tin [Bản dịch mà ông ưa thích,‘The
Message’(Sứ Điệp)của E.H.Peterson, không thật sự là một bản dịch. Chẳng hạn,
việc ông trích dẫn Rm 12,3 : « Cách duy nhất đang tin để chúng
ta hiểu biết chính mình, chính là qua những gì Thiên Chúa là và qua những gì
Người làm cho chúng ta », trong khi bản « Segond »
dịch : » Nhờ ân sủng Chúa đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi ngừơi trong
anh chị em đừng đánh giá mình qáu cao, song hãy mặc lấy những tâm tình khiêm nhu, theo lượng đức tin mà Thiên Chúa
đã phân páht cho mỗi người ». Việc nghiên cứu hai cuốn sách của Rick
Warren ( cuốn nầy và cuốn thứ 2 : « Giáo Hội : một đam mê,
một ứôc vọng ? ») dẫn Ebertshauer tới nhận định
nầy : « Lời giảng dạy trong hai cuốn sách nầy không phải là lời
dạy tinh tuyền và đúng đắn của các Sách Thánh, mà là một sự pha tạp các chân
lý, bán chân lý và các giáo lý sai lạc
đầy vẻ quyến rũ hấp dẫn. Không cần phải
xét đoán các động cơ thôi thúc Rick Warren. Người ta có thể cứ nghĩ một cách
khách quan là họ phục vụ Thiên Chúa,trong khi vẫn ở trong lầm lạc và dẫn dắt
ngừơi khác vào lầm lạc. Ở đây, một số sự việc phải được đặt cạnh nhau để cho
thấy rằng Rick Warren không phải là một ngừơi tôi tớ trung tín của Thiên Chúa
theo các tiêu chuẩn Kinh Thánh ».
Hãy nhớ lại lời cảnh báo của
Hatzakortzian : « Ở nơi đó có một hiện tượng tinh thần mới có thể,
trong một ít năm, thay đổi tận căn rễ ý nghĩa Kinh Thánh của lời rao giảng về
thánh giá, nếu không ai làm gì để can thiệp ngăn chặn sự lệch lạc giáo lý
nầy » (BẢO VỆ ĐỨC TIN, ơn gọi của mọi môn đệ Chúa Giêsu Kitô ) [ NXB
Compassion, ; Website : www.compassion-France.com].
Rick Warren thừa nhận trong khoảng 20 năm
trời đã được một vị thầy khác, Peter Drucker, cố vấn cho. Trong khi vẫn tự xưng
mình là Kitô-hữu, Peter Drucker không đại diện cho một Kitô-giáo theo Kinh
Thánh. Công việc của ông gồm đem ra thực hành những khái niệm cho phép triển
khai những tổ chức thế tục. Để làm được điều ấy, ông chủ yếu dựa trên những
khái niệm hoàn toàn mang tính con người, chằng hạn những ý-niệm Phật giáo, Nho
giáo, hy vọng đạt tới một « thời mới » cho thế giới. Để làm được điều
nầy, ông muốn cải thiện hệ thống không chỉ về kinh tế, mà còn cả những lãnh vực
chính trị và xã hội bằng việc gán một vai trò đặc biệt cho các giáo hội ».
Từ ít năm nay, Ken Blanchard là ngừơi hướng dẫn thứ ba cho Rick Warren.
Chuyên gia về quản trị, ông ta tuyên bố là Kitô-hữu « tái
sinh », nhưng điều đó không hề ngăn cản ông ta giới thiệu những cuốn sách
có nội dung huyền bí . Ông tìm kiếm nguồn hứng bên cạnh các vị tiên tri lớn như
là « Đức Phật, Mahomet, các Yu-dà và cả Đức Đạt Lai Lạt Ma. Năm 2005, Rick
Warren yêu cầu Blanchard trợ giúp ông trong việc bố trí kế hoạch « Hoà
Bình » của ông [ xin xem chương sau]
Các phương pháp làm việc của Rick Warren
được biểu thị bằng sự mở ra cho đại kết
và sự sẵn sàng làm việc với tất cả mọi loại phong trào mang dấu ấn sự hấp dẫn
được loan báo cho những thời tận cùng. Những gì còn thận trọng giữ kín ở trong
các sách của ông, đều được công khai tỏ lộ trong các cuộc phỏng vấn. Ông đã là
nhà hùng biện trong ngày cầu nguyện toàn cầu do những người gây được uy tín cao
tổ chức tại Dallas vào năm 2005, cũng như trong những lễ hội kỷ niệm 100 năm
phong trào Ngũ Tuần ở Los Angeles vào tháng 4.2006, bên cạnh Benny Hinn,
D.Young Cho,K.Copeland, John Wimber và Peter Wagner. Các nhân vật nầy cũng
thuộc thành phần các cộng sự viên của Rick Warren [ R.Warren lấy bằng tiến sĩ ở chủng viện Fuller, do Peter Wagner điều
hành].
Việc Rick Warren loại bỏ các Kitô-hữu gắn
bó với Kinh Thánh (theo trào lưu chính thống, tức là những người gắn bó kiên
vững vào các chân lý đức tin Kitô giáo và vào việc bênh vực Sách Thánh]. Trong
khi tính mình vào số những người « theo phái Phúc Âm », Warren thấy
rằng những người nầy nệ luật và hẹp hòi và ông không ngần ngại so sánh họ với
những tín đồ Hồi giáo cực đoan. Trong một cuộc phỏng vấn do tờ Philadelphia Inquirer, ngày 08.01.2006,
ông tiên đoán :”Trào lưu chính thống dưới mọi hình thức sẽ là một trong những
kẻ thù lớn nhất của thế kỷ XXI, dù đó là chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, chủ nghĩa
theo trào lưu chính thống của Kitô giáo, trào lưu chính thống Do Thái giáo hay
là chủ nghĩa cực đoan thế tục.Tất cả chúng đều được thôi thúc bằng sự sợ hãi
ngừơi khác », Với một tuyên bố như thế, Rick Warren tự đặt mình ở chíên
tuyến của những ngừơi, trên thế giới, chiến đấu chống lại Kitô-giáo đích
thực ». Dĩ nhiên, ông thiên về cộng tác với Giáo Hội Công giáo. Trong Hội
Nghị Hy Vọng và Tương Lai ( Hope and Future Conference), ngày 25.11.2005, ông
tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn : «Tôi không chia sẻ tất cả những gì người Công giáo và
ngừơi theo phái Ngũ Tuần làm, nhưng những gì kết hợp chúng tôi lại,thì mạnh mẽ
hơn rất nhiều so với những gì làm chúng tôi cách xa nhau…Tôi chuyên tâm vào
việc thiết lập những cầu nối với Giáo hội Chính Thống, với Giáo hội Công Giáo,
với Giáo hội Anh giáo,v..v.. và tôi nói : Chúng ta có thể làm được gì khi chung
sức với nhau, mà sẽ không thể làm đựơc khi làm một mình ? »
Warren cũng sẵn sàng hoà trộn với các tôn
giáo khác : « Trong mọi tôn giáo đều có chân lý … Nhưng tôi
tin rằng chỉ có một Đấng cứu độ. Chúng
ta cũng có thể học hỏi các chân lý của các tôn giáo khác.. Tôi đã học được rất
nhiều chân lý từ các tôn giáo khác nhau, bởi vì tất cả chúng đều có một phần
chân lý ». Và trong một ngày lễ các ý tưởng,06.07.2005, ông tuyên
bố : « Tôi quen biết những người là môn đệ Chúa Kitô trong
các tôn giáo khác”. Không lạ gì ông nhận
được những lời biểu đồng tình từ các tôn giáo káhc ( các tín đồ Hồi giáo, Phật
giáo,v..v..) về cuốn sách Purpose Driven
Life của ông [bản dịch tiếng Việt do linh mục Minh-Anh : Sống Theo Đúng Mục
Đích )
Ở đây nữa, hãy nhớ lại rằng thần học của
ngừơi nầy và trong các sách của ông thâm
nhiễm vào hầu hết các tuyên tín Kitô-giáo. Các tác phẩm của ông được tìm thấy
trong các bệnh viện, các trung tâm thương mại và cả trong quân đội. Năm 2002 ông
được tạp chí Kitô giáo Christianuty Today
gọi là « Vị Mục sư có ảnh hưởng nhất Hoa Kỳ ». Theo tờ TIME, ông là
một trong 15 nhà lãnh đạo thế giới đáng chú ý nhất năm 2004 và là một trong 25
nhà lãnh đạo ưu tú nhất ngừơi Mỹ ».
3. CÁC MỤC TIÊU NHẮM TỚI.
Ngay trong cuốn “Purpose Driven Life” (bản
tiếng Pháp :”Une Vie,une passion,une destinée »)mục tiêu Warren nhắm tới
là : « một kế hoạch cho đời sống Kitô giáo thế kỷ XXI - một
phong cách sống đặt nền tảng không phải trên các giá trị văn hoá, mà trên những
sự Thiên Chúa đã sắp đặt vĩnh cửu ». Tuy nhiên, những tham vọng của ông
còn vượt qua hơn thế nhiều. Chúng muốn mang tầm cở hành tinh. Ông sử dụng hết
nghị lực để nhắm tới một « Cải Cách Mới » trong Kitô-giáo, phải mang
tính toàn cầu. Ảnh hưởng của ông lan rộng trên hàng trăm ngàn linh hướng trên toàn
thế giới. Ông tính đến chuyện huy động cho vương quốc Thiên Chúa,một đạo quân
với một tỷ « binh sĩ » [nghĩa là có sự tham gia của những người mang
danh Kitô-hữu, mà đa số là Công giáo, Chính thống,Tin lành], nhằm thực hiện
chương trình PEACE của ông từ đây đến năm 2020, mà mục tiêu là chiến thắng năm
gã khổng lồ là năm « vết thương tầm cở hành tinh » : sự trống
rỗng tinh thần - sự ích kỷ - sự nghèo đói - bệnh tật (đặc biệt là Sida) – và
nạn mù chữ. Nhưng “sự trống rỗng tinh thần” nào có thể được lấp đầy bởi khối
lượng to lớn đạo quân nầy, mà ông muốn đưa cả người Hồi giáo vào trong kế hoạch
của mình ?
[ « sự
trống rỗng tinh thần” là một lối nói trại cho một khái niệm hoàn toàn xa lạ
trong Kinh Thánh]
Khi loan báo kế hoạch của mình vào ngày
17.04.2005, ông tuyên bố trước đám đông tụ họp : « Thiên Chúa
sắp dùng chúng ta để biến đổi thế giới ». Đáng tiếc thay! Các phương pháp
của ông lại nghịch Kinh Táhnh. Với việc bóp méo Lời Chúa Giêsu trong Lc 10, 5 –
6, ông khuyên kêu gọi mọi thiện chí có thế lực, Kitô giáo hay không, để đạt
được mục đích nầy [Đây là một sự xuyên
tạc vai trò « muối đất » Kitô giáo, trở thành một lực lượng biến đổi
thế giới. Đó là giáo lý sai lạc về « quyền thống trị » vốn dạy rằng
Giáo Hội được kêu gọi để chuẩn bị một thế giới được Kitô-hoá (với quyền thống
trị trên thế giới đựôc Kitô-hoá nầy).
Ngay trong cuốn sách “Giáo Hội : một đam
mê,một cái nhìn », Rick Warren chỉ định các mục sư (được thẩm quyền sở tại
công nhận) « có khả năng nhất xét
về mặt chiến lược đem lại những thay đổi [ « tác nhân thay đổi »]
trong những vấn đề xã hội ». Trong một bức thư kèm theo Kê-hoạch HOÀ BÌNH
của mình, ông viết : « Chúng tôi lên kế hoạch khai thác sự chú ý
do cuốn « Pirpose Driven Life » gây ra, để thực hiện trong Giáo Hội
một cách thức suy nghĩ và hành động hoàn toàn mới mẻ,so với trách nhiệm của
chúng tôi trong thê giới » ( trích dẫn từ
‘A global Peace Plan’).
Chiến lược của Rick Warren đã vào vị trí.
Theo các nguồn tin riêng của ông, ông đã giảng dạy cho hơn 400.000 mục sư phụ
trách các nhà thờ và cộng sự viên trong hơn 125 quốc gia,qua các hội thảo, để
tăng trưởng Giáo Hội và một số còn lớn
hơn nhiều qua các sách và băng ghi hình của ông. Ảnh hưởng của ông lan rộng
trên rất nhiều giáo phái. Hơn 157.000 mục sư nhận thư tin tức hằng tuần của ông
qua Internet .
Thực tế, sự huy động khổng lồ của ông sẽ
là một trong những bước quyết định nhất trong việc thiết lập đại liên minh thế
giới bài-Kitô giáo của các Giáo hội .
Đây chính là chỗ người ta đặt các câu hỏi
về mục tiêu cuối cùng kế hoạch của Rick Warren.
4. BÊN KIA NHỮNG GÌ CÓ THỂ NHẬN THỨC NGAY TỨC THÌ…
Kế hoach – HÒA BÌNH nầy không chỉ xui
khiến cácc Kitô hữu đi vào lầm lạc : nó còn lôi kéo họ vào một sự cộng tác
hoàn toàn nghịch Kinh Thánh - với những tổ chức kinh doanh thế tục và thuộc
chính phủ - trong đó việc truyền giáo sẽ buộc phải bị bỏ sang một bên. Hơn thế
nữa, các Kitô hữu sẽ bị trói chặt với những kế hoạch thay đổi trên thế giới do
Liên Hiệp Quốc lập ra để dựng lên « Trật Tự Thế Giới Mới », dưới
ngọn cờ một chính phủ thế giới, mà họ không hề hay biết. Và rất rõ ràng đó là
bước dẫn tới triều đại tên Phản Kitô !
Sáng kiến hành động của Rick Warren gần
như được bao phủ bởi các mục tiêu của Liên Hiệp Quốc đối với thiên niên kỷ mới.
Sáng kiến nầy xác định phương hứơng như “Lời Thách Đố Michée » [là một
sáng kiến của Liên Minh Thế Giới Phái Phúc Âm và của một Mạng Lưới các công
trình Kitô-giáo được đưa vào trong những
hành động cứu cấp,phát triển và biện hộ]
do các đồng sự phái tân phúc âm của Khối Liên Minh Thế giới phái Phúc Âm
của ông đưa ra. Những tham vọng của Rick Warren tỏ ra còn bận rộn hơn. Vừa qua
Warren đã thừa nhận ông là thành viên của Hội Đồng Các Quan Hệ Ngoại Quốc .Hội
Đồng nầy cũng làm việc cho sự thiết lập « Trật Tự Thế Giới Mới »
và thiết lập một chính phủ thế giới. Thật không thể tưởng tượng được rằng một
Kitô hữu lại được mời gọi tham gia cái hội đồng đầy những sự đen tối ám muội
nầy (x. Tv 1,1 ; 2,1-3).
Khái niệm « Cuộc Cải Cách Mới ».
được Rick Warren loan báo rầm rộ, chẳng có gì là mới mẻ. R.Schuller đã từng nói về một « Cuộc Cải
Cách »như thế,mà thực tế chỉ là một sự bội giáo so với Kitô giáo theo Kinh
Thánh. Cái [cuộc cải cách] do Peter Wagner loan báo, mà ông cho là có tính chất
tông đồ, đã lôi kéo các Kitô hữu vào trong những làn nước đục vẫn các lỗi lầm vế
giáo lý của một thuyết đặc sủng cấp tiến. Tất cả những cải cánh nầy không dẫn
tới một sự khôi phục Kitô giáo theo Kinh Thánh, nhưng đúng hơn sẽ làm cho Kitô giáo thoái hoá dần tới một
đức tin trần tục, phản Kitô giáo, một « sự biến cải» của Giáo hội trong
chiều hướng tinh thần Thời Mới. Con đường mở ra ngày càng rõ ràng hơn về hướng Giáo hội
thế giới giả trá là Babylone, gái điếm trong sách Khải Huyền (x Kh 17,3 -5).
Đáng để ý là trong cuốn « Giáo
Hội : một đam mê,một cái nhìn »(Purpose Driven Life), Warren cho các
mục sư những chỉ dẫn nhắm « biến cải» các giáo hội của họ để chúng làm
theo những nguyên tắc tăng trưởng của thế gian, mà tính hiệu quả phải đượcc
kiểm soát và không ngừng tối ưu hoá. Ông
công khai tán dương việc thành lập một hệ thống cho phép theo dõi từng thành
viên. Các thành viên cam kết tôn trọng “luật lệ quy tắc » của giáo hội
mình, mà nếu làm sai thì sẽ bị khai trừ. Việc Giáo Hội thực hiện một áp lực như
vậy không thể nói là theo Kinh Thánh được. Người mục sự nắm giữa vị trí của
“ông chủ” và mọi sự lệ thuộc vào ngừơi chủ đó !
5. MỘT CON ĐỪƠNG KHÁC
Những đám đông Kitô-hữu có căn bản rất tốt
về Kinh Thánh, quan tâm về những tiến bộ của phong trào của Rick Warren. Họ
không còn được khuyến khích mang sự nhục nhã của Chúa Kit6o nữa, mà là làm vui
lòng thế gian. Tuy vậy chỉ duy nhất trung thành bước theo vết chân Thầy thì
sẽ mới được Ngừơi tán thành vào ngày mà
họ phải tính sổ với Người. Chúng ta lẽ nào có thể quên được Lời mà Chúa Giêsu
đã nói với các môn đệ Người : « Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ
mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất
nó ; còn ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ tìm thấy được nó. Cái gì sẽ giúp
ích cho một người lời lãi cả thế gian, nếu nó đánh mất linh hồn
mình ? » (Mt 16, 24 – 26b). « Bước đi trong sự sống mới »,-
theo Rm 6,4 - dẫn chúng ta tới chỗ không để cho mình bị lôi kéo bởi những tiếng
hát quyến rũ của thế gian, dù cho nó mang tính chất đạo đức. Ngày nay, chúng ta
càng phải tỉnh táo hơn,khi mà những cám dỗ lớn nhất mà chúng ta bị quy phục, với
tư cách là con cái của Thiên Chúa, đến từ thế gian « mang dáng dấp diện
mạo đức tin Kitô-giáo », nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi ! Bổn
phận của chúng ta là phải nhận thức sáng suốt bằng con mắt đức tin đã được
truyền cho các thánh nhân một lần cho tất cả !
Chiến thắng có thể có được. Với những vũ
khí thiêng liêng, Thiên Chúa bảo đảm với chúng ta đủ sức để dẹp tắt tất cả mọi
tia lửa bùng cháy của Tên Quỷ Quyệt ( x. Ep 6, 6 – 17).
Về phần thái độ mà chúng ta phải có đối
với những người bất trung, chúng ta đừng liên kết với họ (x. 2 Cor 6, 14 – tt).
Và nếu chúng ta còn bị liên kết với họ, Thiên Chúa phán dạy chúng
ta : « Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi đó, để các người không tham dự
vào các tội lỗi của nó và để các ngươi
không chia phần tai ương với chúng » (x. Kh 18, 1 – 40)
Phải chăng
những lời hứa qúy giá nhất được ban cho những ai thánh hoá mình và để
cho Lời Chúa thánh hoá !
E. Ropp
L'Eglise du
Seigneur mondanisée de l'intérieur,
analyse
des objectifs planétaires de Rick Warren
La Bonne Nouvelle
BTGH chuyển ngữ
và giới thiệu