Phúc Âm Nhật Ký

 

LỜI NGỎ

 

 

Tin Mừng luôn mang tính hiện sinh.  Tin mừng dành cho mọi người hôm nay.  Nhưng bao lâu chưa biến thành tôi, Tin Mừng vẫn còn là một cái gì xa lạ.  Phải thành xương thịt, máu huyết tôi, Tin Mừng mới thật có ý nghĩa đối với tôi.  Tin Mừng như những sợi chỉ dọc.  Đời tôi như những sợi ngang.  Những sợi dọc ngang đan chéo nhau mới làm thành tấm vải tươi mát cuộc đời.

Đó là lý do tại sao tôi khởi sự viết Phúc Aâm Nhật Ký (PÂNK).  Đây không phải là những trang chú giải Tin Mừng hay những bài huấn giáo.  Cũng chẳng phải là những dòng nhật ký thuần túy.  Viết PÂNK, tôi hy vọng có nhiều giây phút ngắm nghía chính mình và cuộc đời trong tấm gương tuyệt vời là Đức Giêsu.  Tôi sẽ tìm được lẽ sống và ý nghĩa cuộc đời khi soi gương hằng ngày.  

Thú thực, nếu không soi vào trong tấm gương sáng đó, tôi đã bị cuốn hút vào dòng đời từ lâu rồi.  Có những lúc tưởng mình như đồ phế thải, chẳng còn mưu ích cho ai nữa.  Bao nhiêu tài năng bị bỏ xó.  Bao nhiêu thời giờ uổng phí.  Mình như chìm vào nỗi chán chường vô tận.  Thất vọng đang gậm nhấm tim tôi.  Chẳng còn ai nhớ tới tôi nữa .  Nhưng sau cùng, tôi tự nghĩ : tại sao cứ sống mãi  trong thân phận “gà mù ăn quẩn cối xay” ?  Tại sao cứ tự giam mãi trong cái tôi ngục tù ? 

Một hôm, căn nhà Bêtania như rực sáng trước mắt tôi.  Ai là nhân vật chính trong nhà Bêtania ?   Chắc chắn phải là Matta !  Đúng rồi !  Khi Đức Giêsu đến thăm, chỉ có Matta ra tận ngoài ngõ đón Chúa.  Còn Maria cứ du dú trong phòng.  Khi Chúa vào tận nhà, chỉ có Matta tất bật xoay sở bữa ăn tiếp đãi Chúa.  Còn Maria giả điếc làm ngơ.  Nàng ngửa mặt uống từng Lời Chúa.  Matta ngứa mắt thấy cô em cứ ngồi lì dưới chân Chúa.  Dưới mắt cô, Maria vô duyên tệ !   Maria vô tâm đến thế là cùng !  Sau khi  đắn đo rất lâu, Matta mới dám nói cho Thày biết sự thật về mối tương quan giữa hai chị em để xin Thày can thiệp.

Suy đến đây, tự nhiên tôi thấy mình sao giống Maria quá !  Một sự bình an sâu thẳm chiếm trọn tâm hồn tôi.  Trước mắt mọi người, tôi chỉ là một tên vô dụng.  Chỉ Chúa mới biết tôi được gọi để làm một chuyện khác với Matta.  Tôi không bao giờ đóng vai chính trong bất cứ hoàn cảnh nào.  Nhưng khi không bận bịu với những công việc “nấu ăn” cho Chúa, tôi có nhiều thời giờ cầu nguyện và lắng nghe hơn.  Tôi đã được chuẩn bị thi hành sứ mệnh đó.  Mấy ai cảm nghiệm được tất cả hạnh phúc và bình an của Maria ? 

Sau bao năm phục vụ trong Nhà Chúa, bây giờ tôi mới giác ngộ  . . .

Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa đã gọi con làm Maria cho cuộc đời hôm nay.  Xin cho con mãi mãi là Maria, Chúa nhé !   Viết những trang PÂNK này, con chỉ muốn ghi lại những ngày tháng Chúa hiện diện trong tâm hồn và cuộc đời con.  Xin Chúa giúp con đóng trọn vai trò Maria trong Nhà Chúa.

 

Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP


Mục Lục