Ngày
TÁC PHẨM CỦA THIÊN CHÚA
Ga 3:14-21
Một hôm,
coi truyền hình, tôi thấy một người đang biểu diễn màn đùa nghịch với rắn. Bỗng nhiên, anh bị rắn quấn
chặt cổ. Càng gỡ,
anh càng bị siết chặt. Anh đã tắt
thở trong khi tay còn đang cố gỡ rắn. Nhờ rắn, anh đã sống . Vì rắn anh đã chết. Nhưng không có con rắn nào gây tai họa cho toàn thể nhân loại bằng con rắn nơi vườn địa đàng.
Chính rắn đã cám dỗ tổ tông phạm tội. Từ đó, rắn trở thành kẻ thù
truyền kiếp của nhân loại. Con người không có cách nào tự cứu nổi mình
ra khỏi đại họa đó.
Trong lịch sử dân Chúa, rắn cũng đã giết hại
biết bao người trên sa mạc. Cũng chính trong sa mạc, khi biến thành bất động dưới hình tượng bằng đồng và
được giương cao khỏi mặt đất, rắn lại trở thành sức mạnh cứu thoát nhiều người. Ðây chính là hình ảnh Ðức
Giêsu mượn để nói lên sự thật về quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã có kế hoạch dùng “gậy ông đập lưng ông.” Rắn đã giết hại con người. Nhưng rắn lại cứu vớt con người.
Ðức Giêsu đã lấy hình ảnh
rắn đồng trong sa mạc để nói về chính mình. Người cũng sẽ dùng chính đau khổ và cái chết để
cứu con người khỏi nanh vuốt tử thần. Như vậy, thần chết đúng là bị mất nọc độc. Ðau khổ và cái chết, dù của
Ðức Giêsu, cũng không bao giờ nằm trong giấc mơ của con người. Vì nếu Người không phục
sinh, đau khổ vẫn là đau khổ, chết chóc vẫn là chết chóc. Nhờ sức mạnh Thánh Linh,
Người đã giựt toàn thân mình thoát ách tử thần. Nhờ vậy, chi thể Người là
chúng ta mới được sống và sống dồi dào. Ðó là tất cả nét
kỳ diệu của tình yêu Thiên Chúa.
Chỉ đức
tin mới khám phá nét kỳ diệu đó của Thiên Chúa tình yêu. Ai tin sẽ được cứu thoát
khỏi bóng đêm dầy đặc đó của thế gian. Tình
yêu như “ánh sáng đã đến thế gian,” (Ga
Sống trong đức tin, chúng
ta sẽ không bị lên án và cũng chẳng bận tâm lên án ai
(x. Ga 3:17.18). Từ tinh thần đến thể xác,
chúng ta hoàn toàn tự do, tự do như ánh sáng là Ðức Kitô. Chỉ tự do mới biến chúng
ta thành “tác phẩm của Thiên Chúa.” (Ep 2:10)
Nhờ cái chết của Chúa, chúng ta mới hoàn toàn được giải thoát đến vùng đất
tự do của Thiên Chúa, nơi chúng ta có thể “thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa
đã chuẩn bị cho chúng ta.” (Ep 2:10) Nói khác, nhờ đức tin, chúng ta được chia sẻ và tham gia vào công
cuộc cứu độ toàn thể nhân loại. Không có đức tin, chúng ta hoàn toàn mò mẫm trong đêm tối. Ðêm tối bao trùm một mầu đen
dầy đặc trên toàn thể thế gian. Ðêm tối đồng lõa với tội ác.
Trong đêm tối, người ta chẳng làm gì được. Tội ác sẽ tràn ngập vì mất hẳn phương hướng và tương lai.
Ðức Giêsu là ánh sáng đem
sự sống cho trần gian. Chỉ cần tin nơi
Người, chúng ta sẽ thấy ngay con đường rực sáng trước mặt. Không tin, chúng ta không
thể khám phá ra hạnh phúc đích thực là “được sống muôn đời” (Ga
Lạy Chúa, xin thêm đức
tin cho con để con có đủ ánh sáng nhìn rõ những thực tại trần gian.
lm đỗ vân lực,
op