29.03.2006

TRÊN CÁC NẺO ÐƯỜNG

Ga 5:17-30

 

Dù sống trong một cường quốc tiến bộ nhất thế giới, cộng đồng Việt nam hải ngoại vẫn chưa quen với nếp sống dân chủ và tự do.  Thế nên, có nhiều lấn cấn trong khi giải quyết các vấn đề.  Trong buổi họp, ai cũng phải nói một chiều thuận.  Họ nói trắng, mọi người phải bảo là trắng.  Nói đen thì phải bảo là đen.  Nếu thế, cần gì phải họp ?  Có người nói ngược nói  xuôi, vấn đề mới sáng tỏ.  Ai nói ngược, có thể bị coi   phản động. Trong thời gian tranh luận, cần phải có nhiều ý kiến khác nhau.  Nhưng sau khi đã có quyết định, vẫn còn có ý kiến trái ngược và không cộng tác mới bị coi là chống đối.

Muốn tìm giải pháp canh tân cộng đoàn Việt nam, chúng ta phải nhìn kỹ vào gia đình Ba Ngôi.  Ðây là khuôn mẫu tuyệt vời nhất.  Không cộng đoàn nào có thể theo kịp.  Trong gia đình Ba Ngôi, tình yêu thắm thiết ràng buộc giữa Chúa Cha và Chúa Con.  Tình yêu mãnh liệt đến nỗi đã biến thành Chúa Thánh Thần.  Thánh Linh chính là mối giây liên kết vô cùng bền chặt giữa Chúa Cha và Chúa Con.  Nhờ tình yêu đó, Chúa Cha và Chúa Con hiệp nhất trong sự sống, hành động và kính trọng lẫn nhau.  Chúa Cha không giấu giếm điều gì với Chúa Con.  Sự sống nơi Cha cũng là sự sống nơi Con.  Cha ban cho Con toàn quyền.  Chính vì thế, thánh Gioan mới dám quả quyết Ðức Giêsu “tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa,” (Ga 5:18)  muốn mọi người “tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha.” (Ga 5:23)

Tôn kính chứ không sợ hãi.  Mặc dù có thể dùng quyền xét xử khiến muôn dân sợ hãi, nhưng Chúa Con đã làm mọi cách, nhất là chết đi, cho nhân loại được sống và sống dồi dào nhờ hồng ân phục sinh (x. Ga 5:21).  Những ai “nghe tiếng Con Thiên Chúa ... sẽ được sống.” (Ga 5:25)  Lời Chúa sẽ đổ tràn sự sống vào những ai tin tưởng tuyệt đối vào quyền lực tác sinh của Thiên Chúa tình yêu.  Ngay bây giờ, chứ không cần đợi tới ngày cánh chung, sẽ có một cuộc “lột xác” hoàn toàn nhờ sức mạnh phục sinh nơi những ai bắt đầu sống đức tin (x.Lời Chúa Cho Mọi Người : 2005).  Ngược với những suy nghĩ thường tình về Thượng Ðế toàn năng, ÐứcGiêsu đã mạc khải một dung nhan cực kỳ dễ thương của Thiên Chúa.  Nhờ tình yêu, Thiên Chúa tạo sự sống cho con người.  Ðối nghịch với tội lỗi, ân sủng xuất phát từ tình yêu sẽ đưa con người hoàn toàn gia nhập vào gia đình Ba Ngôi.

Sở dĩ nhân loại có thể hoàn toàn “lột xác” như thế, vì “người Con là Con Người” (Ga 5:27)  đã đi vào cuộc đời trần thế.  Người đã ngụp lặn trong kiếp người.  Qua vạn nẻo đường trần gian, Người đã gặp gỡ, trao đổi và làm chứng cho sự thật về Thiên Chúa, một Thiên Chúa tình yêu.  Người không thể nói với con người một cách trừu tượng, xa lạ như  từ một hành tinh khác.  Người cũng không chỉ dừng lại ở những kiểu diễn tả vẫn có nơi gia đình Ba Ngôi.  Người dùng ngôn ngữ loài người và các chứng từ nhân loại như Gioan Tẩy giả.  Dĩ nhiên, một cách tuyệt đối, Người chẳng cần ai cộng tác mới có thể cứu được nhân loại.  Nhưng Người đã dành vinh dự đó cho cộng đoàn các chứng nhân là Giáo hội.  Nhờ Lời Chúa, họ sẽ đọc thấy ý nghĩa của các biến cố.  Từ đó, họ giới thiệu cho muôn dân con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa là Ðức Giêsu Kitô.  Ðó cũng là con đường cứu độ muôn dân.  Không qua con đường này, không có cách nào thoát khỏi cái tôi tầm thường và đầy đam mê. 

Lạy Chúa, xin ban Thần Khí để con được tái sinh nhờ Lời Chúa.  Xin Lời Chúa  vang lên qua mọi nẻo đường đời hôm nay để muôn dân được sống và lớn lên trong tình yêu của Chúa.

lm Giuse đỗ vân lực, op

 


Mục Lục