Ngày 24.05.2006
SƯ THẬT VẪN LÀ SỰ THẬT
Ga 16:12-15
Trước đây, Ðức Giêsu từng
quả quyết : “Tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.”
(Ga 15:15) Hôm nay Chúa lại nói : “Thần
Khí sự thật ... sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”(Ga 16:13) Như vậy, phải chăng từ xưa tới nay, Người chỉ
nói một nửa sự thật ? Theo nhà văn Dương
Thu Hương, nửa ổ bánh mì là bánh mì; nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Như vậy, phải chăng có sự mâu thuẫn nơi lời nói
của Ðức Giêsu ?
Thực ra, chẳng có gì mâu
thuẫn. Ðức Giêsu rất sành tâm lý các môn
đệ. Cả về cường độ, nội dung và số lượng,
chân lý không thể được trình bày một lúc cho các môn đệ. Thày sợ “anh em không có sức chịu nổi” (Ga
16:12) ánh sáng chân lý từ nơi Thiên Chúa.
Phải là Chúa Thánh Thần mới có thể hiểu nổi những gì nghe từ nơi Chúa
Con. Phải có sức mạnh lớn lao như Thánh
Thần mới có thể chuyển tải “những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga
16:14) Hơn nữa, chỉ có Thánh Thần mới đủ
năng lực làm cho các môn đệ hiểu được Thày.
Chính Thánh Thần sẽ biến cải từ bên trong nội tâm môn đệ, để họ trở thành
những người nhà của Thiên Chúa. Một khi
trở nên thành viên của gia đình Thiên Chúa, họ sẽ hiểu những gì “bí ẩn” trong
gia đình. Những gì xa lạ và khó hiểu đối
với người ngoài, đều trở thành quen thuộc đối với người trong nhà. Vào trong nhà Chúa, môn đệ mới thấy tất cả những
nét kỳ diệu tuyệt vời của tình yêu Chúa.
Ðó là lý do tại sao khi
ngự đến, Ðấng Bảo Trợ sẽ đem môn đệ Ðức
Giêsu khám phá mọi ngõ ngách trong căn nhà Thiên Chúa. Nói khác, Người sẽ giúp họ thấu hiểu chân lý
toàn vẹn về Thiên Chúa. Hiểu được Thiên
Chúa là hiểu cả vũ trụ và con người. Nhưng
nhất là Thánh Thần sẽ mạc khải tất cả sự thật về tấm lòng Thiên Chúa yêu thương
loài người tới mức nào. Người yêu chúng
ta đến nỗi thí mạng vì chúng ta. Không có
tình yêu nào mãnh liệt và cao cả hơn !
Tương quan giữa Thiên
Chúa và con người chỉ là phản ánh tương quan giữa Ba Ngôi với nhau. Nhìn vào sinh hoạt của Ba Ngôi, người môn đệ
không thể không cảm phục, tôn thờ và yêu mến.
Ba Ngôi là Một Thiên Chúa. Nhưng
mỗi Ngôi đều có vai trò đặc biệt và không thể lẫn lộn với nhau. Chúa Con không làm công việc của Chúa Thánh
Thần. Nhưng Thánh Thần tiếp tục đào sâu
hơn những chân lý đã được Ðức Giêsu mạc khải. Ba Ngôi gắn bó với nhau một cách
vô cùng mật thiết và sâu nhiệm. Ba Ngôi
tôn trọng lẫn nhau trong mọi lãnh vực hoạt động. Có một sự phân công rất rõ ràng. Nhưng cũng có một mối giây xuyên suốt từ Chúa
Cha qua Chúa Con tới Chúa Thánh Thần.
Nhìn lại mình, tôi thấy
con đường đi tới đỉnh hoàn thiện còn quá xa .
Trong con người tôi, không phải chỉ có một ông quan, nhưng có một ông tướng. Bộ mặt ông đỏ rực khi có ai khác ý. Giữa ba quân, chỉ có mình ông là nhất. Ông thích những lời nịnh hót. Những hành động của ông tố cáo ông là một người cực kỳ ngu xuẩn,
nhưng ông vẫn cứ tưởng mình thuộc bậc khôn ngoan nhất trên đời. Cái tôi của ông quá lớn đến nỗi không thể nhận
ra sự thật. Ông sẵn sàng có cả hàng ngàn
lý do để bênh vực cho mình và phe nhóm của mình. Ông làm cho nhiều người thất vọng, nhưng vẫn
tưởng chỉ mình mới có thể đem lại tương lai cho cộng đoàn. Nhiều
lần ông giống như một tướng cướp mà cứ tưởng mình hiền lành như con chiên . . .
Lạy Chúa, xin triệt hạ ông
tướng đó giùm con. Xin Chúa hãy chiếm trọn
lòng con để con biết đường đến với Chúa và anh em.
lm. đỗ lực, op