(Lời
Chúa thứ 3 tuần 27 TN)
“MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT”
Câu trả lời
của Chúa Giêsu cho Martha trên đây cho thấy ý nghĩa đích thực của sự PHỤC VỤ.
Cũng giống
như Martha, con người quan niệm sự phục vụ tha nhân là đem đến cho họ những nhu
cầu cấp bách của cuộc sống. Mà vì sự phục vụ như thế có thể làm cho con người
quên đi sự hiện diện đích thật của Thiên Chúa. Thậm chí nhiều khi chỉ vì muốn
phục vụ mà người ta lại trở thành những kẻ “sát nhân”, những người tiêu diệt kẻ
khác để bảo vệ quyền sống cho mình và cho đồng loại.
Còn Maria
đã chọn sự PHỤC VỤ cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình và
của tha nhân : ngồi dưới chân Chúa và nghe Lời Người. Sự PHỤC VỤ này không đơn
giản, vì LỜI CHÚA là Lời ban sự sống, là Lời Yêu Thương. Nghe Lời và phục vụ Lời
đòi hỏi con người phải chấp nhận mọi thua thiệt để Lời trở thành Lời Yêu Thương
cho mọi người.
Từ sự khác
biệt về cung cách và bản chất của phục vụ ấy, khiến cho nhiều người đã có những
ngộ nhận và đi đến phản kháng Giáo Hội. Chúng ta thấy điều đó trong hoàn cảnh
Giáo Hội Việt Nam hôm nay : nhiều người đòi hỏi Giáo Hội phải tiêu diệt chế độ
toàn trị, phải lên tiếng phản kháng những bất công… và khi Giáo Hội trung thành
với sự PHỤC VỤ theo Tin Mừng là “đem yêu thương vào nới oán thù” thì người ta
cho là Giáo Hội thỏa hiệp thậm chí là đồng lõa với kẻ ác.
Tuy nhiên
Giáo Hội chỉ PHỤC VỤ Lời Yêu Thương của Thiên Chúa, vì Giáo Hội thâm tín TÌNH
YÊU THIÊN CHÚA là lẽ sống của con người.
Lm. Giuse
Bảo Lộc