Lời Chúa thứ 4 tuần 32 TN

Các Ngươi Hãy Đi Trình Diện Với Các Tư Tế

Chúa Giêsu biết rõ không phải việc tuân giữ Luật trình diện các tư tế mà những người phong hủi này sẽ được lành sạch nhưng luật ấy chỉ nhằm cho phép người bệnh sau khi lành sạch được tái hợp lại với cộng đồng dân cư, nhưng ở đây Người lại buộc họ đi trình diện tư tế trước khi Người chữa lành. Điều đó có nghĩa là Người đòi hỏi họ lòng tin vào Lời của Người và nhất là tin vào lòng thương yêu của Người muốn cho họ được hòa nhập lại trong cuộc sống cộng đồng, không còn bị loại trừ.

Các tư tế thuộc giai cấp thủ lãnh và quyền chức trong xã hội. Mặc dù nhiều lần Chúa đã tố cáo và lên án đời sống tham lam và bóc lột của họ, nhưng Chúa vẫn đòi hỏi người ta phải tôn trọng quyền bính họ có do Luật đã ban. Và chính bản thân Ngài cũng chấp hành đòi hỏi ấy, thậm chí vì thế mà Ngài phải chết cách bất công.

Thánh Phaolô cũng khuyên bảo các môn đồ “Con Thân Mến, Con Hãy Nhắc Bảo Mọi Người Phải Tùng Phục Thủ Lãnh Và Những Người Quyền Chức, Biết Vâng Lời”. Vì cho dù Thủ Lãnh hay Người Quyền Chức là thế nào, người tín hữu vẫn phải “Sẵn Sàng Làm Mọi Việc Thiện, Đừng Thoá Mạ Ai, Và Đừng Gây Gỗ, Nhưng Ở Khoan Dung, Tỏ Lòng Rất Mực Hiền Từ Với Mọi Người”. Lý do là Thiên Chúa không bị lệ thuộc những người đó trong việc điều hành lịch sử theo Ý Định và Quyền Năng của Ngài. Bằng chứng là cho dù người phong hủi ngoại đạo chưa trình diện tư tế, vì muốn quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa trước, cũng đã được Chúa cho lành bệnh.

Không biết những linh mục và giáo dân luôn nại tới Tin Mừng, hay những câu Kinh Thánh nơi này nơi kia để thóa mạ, để chỉ trích Giáo Hội Việt Nam, Hàng Giám Mục Việt Nam trong những ngày qua nghĩ thế nào về những lời khuyên của thánh Phaolô và cách hành xử của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay?

Lm. Giuse Bảo Lộc