Lời Chúa thứ 5 tuần 32 TN

Vì Nước Thiên Chúa Ở Giữa Các Ông

Lời trên đây của Chúa Giêsu chắc chắn muốn nói về chính Người : Người đến trong thế gian để quy tụ muôn dân vào Nước Thiên Chúa. Thế nhưng Người lại nói “Nước Thiên Chúa Không Đến Để Cho Người Ta Quan Sát, Và Người Ta Sẽ Không Nói Được: 'Này Nước Trời Ở Đây Hay Ở Kia”. Thế mà rất nhiều người, từ ngàn xưa cho đến hôm nay lại khăng khăng lên tiếng chỉ cho chúng ta rằng Nước Trời ở trong tổ chức này, hay trong chế độ kia. Đặc biệt người ta bảo Thiên Đàng chính là khi con người cùng nhau tiến vào thế giới cộng sản! Nhóm người khác lại huênh hoang chỉ dạy cho người ta phải hành động chống lại người cộng sản mới là người thuộc về Nước Trời!

Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách biện phân sự hiện diện của Nước Thiên Chúa : “Vì Như Chớp Sáng Loè Từ Chân Trời Này Đến Phương Trời Kia Thế Nào, Thì Con Người Cũng Sẽ Đến Trong Ngày Của Người Như Vậy. Nhưng Tiên Vàn Người Phải Chịu Đau Khổ Nhiều, Và Bị Dòng Dõi Này Xua Đuổi”. Theo đó điều mà chúng ta có thể thấy và quan sát chính là cuộc KHỔ NẠN của Người. Cuộc khổ nạn ấy là cách thế để biểu lộ TÌNH YÊU CHO ĐẾN CÙNG của Người và của Thiên Chúa, và chính Tình Yêu ấy sẽ kéo mọi người lên cùng Người để hình thành Nước Thiên Chúa.

Vì thế ngay cả Tin Mừng mà thánh Phaolô rao giảng cũng là Tin Mừng về Tình Yêu, về Đức Ái. Lá thư gởi cho Philêmon tuy vắn tắt nhưng đã cho thấy Nước Thiên Chúa là như thế nào, đó là Nước trong đó mọi người vì Danh Đức Giêsu Kitô biết đón nhận nhau với Tình Yêu nhìn nhận sự bình đẳng của nhau trong Tình Yêu của Chúa, dù trước đó họ là chủ-nô của nhau, và tệ hơn đã phản bội như Onêsimô đối với Philêmon. Và như thế Nước Thiên Chúa chỉ có thể quan sát thấy trong góc độ chịu đau khổ để tha thứ và yêu thương.

Lm. Giuse Bảo Lộc