Lời Chúa
thứ 6 tuần 32 TN
“Ai Lo Cứu Mạng Sống Mình Thì
Sẽ Mất, Còn Ai Đành Mất Sự Sống Mình Thì Giữ Được Nó”
Câu kết luận này Chúa Giêsu rút ra từ những câu chuyện lụt
đại hồng thủy thời Noe, và câu chuyện thời ông Lót. Những người đã chết là toàn
thể mọi người trừ gia đình Noe, là tất cả dân thành Sodoma, kể cả vợ ông Lót
ngoại trừ Lót và con cháu. Qua những câu chuyện này chúng ta biết người chết là
những người tìm cuộc sống trong những thực tại trần gian : “Ăn Uống, Cưới Vợ Gả Chồng” hay “Ăn
Uống, Mua Bán, Trồng Tỉa, Xây Cất”. Và người sống
là người tin vào Lời Chúa và làm theo Lời Chúa. Niềm tin này phải nói là một sự
liều lĩnh chấp nhận kể cả cái chết.
Lời Chúa mạc khải xuyên suốt lịch sử cứu độ luôn là Lời Yêu
Thương, và Chúa Giêsu theo thánh Gioan đã truyền dạy chúng ta : “Là Chúng Ta Phải Thương Yêu Nhau”. Nhưng thánh Tông Đồ cũng cảnh giác chúng ta “Đã Có Lắm Kẻ Lừa Gạt Xuất Hiện Trong Thế Gian,
Những Kẻ Không Tuyên Xưng Đức Giêsu Kitô Đến Trong Xác Thịt. Đó Là Kẻ Lừa Gạt,
Và Là Phản-Kitô”. Và trong văn mạch của đoạn thư
này, cũng phải hiểu kẻ Phản Kitô là kẻ không sống trong “Chân Lý, Theo Mệnh Lệnh
Chúng Ta Đã Nhận Từ Nơi Chúa” tức là không “Sống Theo Luật yêu Mến”.
Nếu Chúa dạy “Còn Thầy, Thầy Bảo Anh Em : Hãy Yêu Kẻ Thù Và
Cầu Nguyện Cho Những Kẻ Ngược Đãi Anh Em”, (Mt 6,44) thì những người không chấp
nhận đối thoại với kẻ thù thì thử hỏi họ có sống theo “Chân Lý” hay không. Và khi
họ thấy Giáo Hội chủ trương đối thoại với “thế gian” họ lại kết án Giáo Hội, đó
không phải là những Phản Kitô hay sao?
Chúa dạy yêu thương và đừng khinh dể một ai vì nhân phẩm của
họ không hệ tại hành vi của họ, nhưng là vì họ được Thiên Chúa yêu thương và muốn
họ được sống. Thế thì những người lớn tiếng chà đạp nhân phẩm ngay của Hàng
Giám Mục thì họ có thể còn tự xưng mình là Yêu Chúa và Yêu Hội Thánh Người hay không?
Chắc chắn là không rồi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ nhân ra “Chân Lý” mà Tin
Mừng muốn nói đó là “Sống Theo Luật yêu Mến”.
Lm. Giuse
Bảo Lộc