Lời Chúa thứ 7 tuần 32 TN

Vậy Thiên Chúa Lại Không Minh Xử Cho Những Kẻ Người Tuyển Chọn Hằng Kêu Cứu Với Người Đêm Ngày, Mà Khoan Giãn Với Họ Mãi Sao?

 

Qua câu hỏi này Chúa Giêsu muốn người ta phải tin vào Tình Yêu của Thiên Chúa. Tình Yêu ấy trước hết đã tuyển chọn con người. Sự tuyển chọn này đã bao hàm một số phận cao đẹp mà Chúa muốn dành cho người được tuyển chọn. Điều đó có thể thấy được rõ ràng trong ơn gọi và tuyển chọn Abraham, Môsê, các tiên tri thời Cựu Ước, và trong thời Tân Ước có thể thấy nơi Thánh Cả Giuse, nhất là nơi Đức Trinh Nữ Maria, và sau đó là các thế hệ Tông Đồ… Có thể dùng lời tạ ơn ngợi khen của Đức Mẹ để nói lên sự cao quý của những người được tuyển chọn “Vì Vậy Đến Muôn Đời, Sẽ Khen Tôi Đầy Ơn, Sẽ Khen Tôi Đầy Phúc…” Đó chính là nguyên lý và nền tảng cho mọi lời cầu nguyện.

Đứng trước mọi hoàn cảnh, ngay cả những lúc nguy khốn, người tin vẫn luôn có lời cảm tạ và tín thác cho Tình Yêu của Chúa. Chúng ta có thể tìm thấy hình ảnh sống động về sự cầu nguyện hoàn toàn tín thác cho Tình Yêu Thiên Chúa nơi vị tôi tớ đáng kính Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận trong những năm tháng tù đầy. Không một lời oán than, không một lời chống đối, không một lời kết án, tất cả đều rực sáng niềm HY VỌNG ở Tình Yêu Cha trên trời.

Chỉ có một niềm tin như thế, cùng với lời cầu nguyện bền bỉ, Người tôi tớ của Chúa mới có thể thi hành một đức ái khiến cho ngay cả kẻ thù cũng phải tâm phục. Tình yêu không xuất phát từ một trái tim cầu nguyện chứa chan HY VỌNG nơi Thiên Chúa, thì không có “Chân Lý”. Thánh Gioan muốn nói như thế trong thư thứ 3 của Người. Và đây chính là điều khác biệt giữa “Chân Lý” của Tin Mừng và cái mà một số người hôm nay đang lớn tiếng nhân danh “công lý” để chối bỏ điều mà Chúa Giêsu đã hứa cho các Tông Đồ “Thầy Ở Cùng Các Con Mọi Ngày Cho Đến Tận Thế” khi họ kết án và nhục mạ bằng đủ thứ ngôn ngữ những người Chúa đã kêu gọi và đã tuyển chọn làm Tông Đồ hôm nay. Vì họ không dám tin vào Lời Chúa hứa. Nên Chúa đã phải than thở “Nhưng Không Biết Khi Con Người Đến Có Còn Gặp Được Niềm Tin Như Thế Không?”.

Lm. Giuse Bảo Lộc