SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN 33 TN NĂM C

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay đề cập đến viễn ảnh NGÀY CÁNH CHUNG với hai hình ảnh trái ngược :

Đối với những kẻ kiêu căng và những kẻ làm điều gian ác thì đó là ngày bị thiêu rụi trong hỏa lò bừng bừng.

Nhưng với những ai kính sợ Danh Thánh Chúa thì lại là ngày Mặt Trời Công Chính mọc lên với những tia sáng chữa lành.

Chính Chúa Giêsu cũng cho thấy sự khác biệt : Mọi thứ tai ương sẽ đến vào những ngày đó cho mọi người, nhưng với các môn đệ thì Chúa hứa “Nhưng Dù Một Sợi Tóc Trên Đầu Các Con Cũng Sẽ Chẳng Hư Mất. Các Con Cứ Bền Đỗ”.

Thánh Phaolô sau khi nói về ngày cánh chung cũng đã khuyên các tín hữu Thessalonica “Vậy, Thưa Anh Em, Anh Em Hãy Đứng Vững Và Nắm Giữ Các Truyền Thống Chúng Tôi Đã Dạy Cho Anh Em, Bằng Lời Nói Hay Bằng Thư Từ.”. Cụ thể hơn Ngài nói “Chúng Tôi Truyền Cho Anh Em Phải Xa Lánh Mọi Người Anh Em Sống Vô Kỷ Luật” và “Hãy Làm Việc Thiện

Trong lời dạy của Thánh Phaolô, được xem là khai triển lời khuyên của Chúa Giêsu, chúng ta có thể thấy một số thái độ phải có về ngày Cánh Chung :

1.  Ngày Cánh Chung chỉ là ngày hoàn tất những gì TRUYỀN THỐNG đã loan báo qua truyền khẩu hay qua Sách Thánh: đó là ngày CON CÁI THIÊN CHÚA được tỏ hiện.

2.  Những ai xét được là CON CÁI THIÊN CHÚA, do lòng tin và việc thiện họ làm thì cũng như NGƯỜI CON MỘT, họ vẫn VÂNG PHỤC ngay cả trong giờ phải từ giã thế gian, dù là một cuộc từ giã trong đau đớn, để tôn vinh Thiên Chúa. Có nghĩa là họ vẫn tiếp tục sống để hoàn tất những gì Thiên Chúa muốn, không sống buông thả vô kỷ luật. Họ chăm chỉ làm việc theo gương của các Tông Đồ, ngay cả trong tù ngục, vẫn không ngừng rao giảng Tin Mừng Cứu Độ.

3.  Họ không để mình bị giao động bởi những tin đồn nhảm nhí mà người ta thường thấy xuất hiện trong những thời buổi khó khăn. Chẳng hạn những ngày qua tại VN đang có sự phát tán một quyển sách : Ba Ngày Ba Đêm, mà nhiều người hoang mang, lo sợ.

Những tai ương mà Chúa nói trong bài Tin Mừng đã xảy ra vào năm 70 công nguyên : Đền Thờ Giêrusalem bị phá hủy, chỉ còn lại dấu tích một bức tường, bây giờ gọi là tường Than Khóc. Và đó là hình ảnh của ngày Cánh Chung, nó thật khủng khiếp cho nhữing ai mất lòng tin, sống buông thả theo dục vọng và đam mê, nhưng là ngày Cứu Thoát cho những kẻ tin.

Chúng ta có thể thấy được điều khác biệt ấy khi được thấy cái chết của những kẻ không tin thật khác với cái chết an bình của các bậc thánh nhân. Cách riêng của các Thánh Tử Đạo.

Chúng ta cũng có thể thấy sự khác biệt của những kẻ làm ác trước những tai họa ập đến với thái độ của những kẻ lành như người tôi tớ Chúa Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguiyễn Văn Thuận khi đối diện với những cực hình của lao tù vẫn bình an thắp sáng niềm HY VỌNG.

Lm. Giuse Bảo Lộc