Lời Chúa thứ 2 tuần 33 TN

Ngươi Muốn Ta Làm Gì Cho Ngươi?

 

Câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cho người mù thành Giêricô cũng chính là câu hỏi Chúa đặt ra cho mỗi người chúng ta hằng ngày. Chúng ta có dám tin như thế không? Chính Chúa đã chẳng từng nói “Ta Đến Cho Thế Gian Được Cứu Độ” đó sao? Được cứu độ cũng chính là được sống đời đời.

Và trong thực tiễn của câu chuyện, khi người mù xin được thấy, thì Chúa đã cho anh ta thấy. Nhưng điều quan trọng hơn mà Tin Mừng muốn nói tới đó là anh ta đã đón nhận được cùng một lúc ÁNH SÁNG ĐỨC TIN với ánh sáng tự nhiên.

Thánh Gioan trong chương mở đầu sách Khải Huyền nhấn mạnh điều này là “Tất Cả Những Gì Ông Đã Thấy Là Lời Của Thiên Chúa Và Lời Chứng Của Đức Giêsu Kitô” đó chính là ÁNH SÁNG ĐỨC TIN mà Ông cũng như mọi thế hệ Tông Đồ có nhiệm vụ gìn giữ và rao giảng.

Nhưng cũng như thời Gioan, ở mọi thời đều có những kẻ tự xưng mình là SÁNG MẮT và muốn tự đặt mình LÀ THẦY DẠY cho cả các Tông Đồ nữa, như chúng ta đang được chứng kiến hôm nay trên các diễn đàn công cộng. Chúa Giêsu đã nói về họ “Nếu Các Ông Đui Mù, Thì Các Ông Đã Chẳng Có Tội. Nhưng Giờ Đây Các Ông Nói Rằng: "Chúng Tôi Thấy", Nên Tội Các Ông Vẫn Còn!”.

Bởi vì Lời của Thiên Chúa và Lời Chứng của Đức Giêsu Kitô tập trung vào SỰ THẬT này : “Thiên Chúa Là Tình Yêu: Ai Ở Lại Trong Tình Yêu Thì Ở Lại Trong Thiên Chúa,
Và Thiên Chúa Ở Lại Trong Người Ấy”. Và những Lời ấy đã ngỏ ý ĐỐI THOẠI với nhân loại, với thế gian ngay cả khi họ là tội nhân, là thù địch của Thiên Chúa. Trong khi đó những người kia lại gào thét kết án việc Giáo Hội Đối Thoại với kẻ thù của mình!

Là những kẻ biết rằng mình “mù”, nên hằng van xin Chúa Giêsu “cho được sáng”, mọi người Kitô Hữu chúng ta sẽ kiên trì đi trong ÁNH SÁNG ĐỨC TIN, ÁNH SÁNG CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA để ĐỐI THOẠI với thế gian, cho họ cũng được thấy SỰ SÁNG THẬT.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc