Lời Chúa thứ 4 tuần 33 TN

Ngươi Đã Trung Tín Trong Điều Nhỏ Mọn, Ngươi Sẽ Được Quyền Cai Trị Mười Thành

Đối với Thiên Chúa điều gì là lớn lao và điều gì là nhỏ mọn? Một vấn đề được đặt ra trong cách suy nghĩ của con người chúng ta. Chúng ta luôn phải cân nhắc và lựa chọn trong cuộc sống. Nhưng xem ra nơi Thiên Chúa không có vấn đề như thế. Trong bài Tin Mừng cho thấy 10 nén, 5 nén, hay chỉ 1 nén tất cả đều có một giá trị quan trọng như nhau đối với nhà vua, nhưng lại có giá trị khác nhau đối với các tôi tớ.

Đối với người chủ giá trị không nằm ở số lượng, mà là ở cái tâm người xử dụng nó. Cái tâm của người được giao 10 và 5 nén là phải sinh lợi cho chủ, còn cái tâm của người được giao 1 nén chỉ nghĩ đến quyền lợi của bản thân.

Đối với Thiên Chúa muôn loài muôn vật dù nhỏ bé hay là to lớn đều xuất phát từ một TẤM LÒNG YÊU THƯƠNG của Chúa. Giá trị của mỗi thụ tạo là TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA đã sáng tạo và gìn giữ chúng. Và khi nhìn vào vũ trụ này chúng ta mới thấy TÌNH YÊU thực sự chăm chút đến từng ly từng tí cho mỗi thụ tạo. Và mỗi loài mỗi vật đều toát lên vẻ đẹp kỳ diệu của TÌNH YÊU TẠO DỰNG.

Cho nên không lạ gì thánh Gioan có thể thấy trên Thiên Quốc từ các vị bô lão cho đến 4 con vật với diện mạo rực rỡ đều cất chung một lời TẠ ƠN : “Thánh, Thánh, Thánh! Chúa Là Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Đã Có, Hiện Có, Và Sẽ Đến”.

Do đó, là người Kitô Hữu chúng ta cũng phải học và khám phá ra TÌNH YÊU CỦA CHÚA nơi mỗi người mỗi vật để biết dâng lời cảm tạ. Thánh Phaolô còn nói mạnh mẽ hơn “Ở Đâu Càng Nhiều Tội Lỗi, Ở Đó Ân Sủng Còn Dồi Dào Gấp Bội”, để chúng ta phải biết trân trọng nhân phẩm đích thật của mọi người, kể cả các tội nhân.

Lm. Giuse Bảo Lộc