Lời Chúa thứ 5 tuần 33 TN

Chớ Chi Hôm Nay Ngươi Hiểu Biết Sứ Điệp Mang Hoà Bình Lại Cho Ngươi!

Đó là lời Chúa tiếc thương cho Giêrusalem. Nhưng cũng là lời cảnh báo cho những ai muốn có một nền hòa bình giả tạo : hòa bình không có ngoại thù. Cũng như Giêrusalem mong muốn hòa bình không có đế quốc Roma, hòa bình với sự sung túc, thịnh vượng, với của cải chất đầy các kho lẫm, ngày nay nhiều người cũng chỉ muốn nền hòa bình sạch bóng quân thù, không bóng dáng những tên gian ác.

Cần phải lắng nghe sách Khải Huyền nói gì về Đấng thiết lập Vương Quốc bình an, công lý và yêu thương : “Ngài Đáng Lãnh Sách Và Tháo Ấn, Vì Ngài Đã Chịu Chết Và Đã Lấy Máu Ngài Mà Cứu Chuộc Chúng Con Thuộc Mọi Chi Tộc, Mọi Ngôn Ngữ, Mọi Dân Và Mọi Nước, Về Cho Thiên Chúa. Ngài Đã Làm Chúng Con Trở Thành Vương Quốc Và Tư Tế Cho Thiên Chúa”.

Qua đó nền hòa bình Ngài thiết lập không thuộc thế gian này, không đáp ứng sự mong đợi của Giêrusalem, vì nó đòi hỏi Giêrusalem phải hoán cải nội tâm để sống theo tám mối phúc mà Ngài công bố. Mối phúc thứ nhất chính là phải trở nên người nghèo, nghĩa là không tìm kiếm thế gian, nhưng hoàn toàn tín thác cho Thiên Chúa, sống cho Tình Yêu Ngài. Điều đó làm tan vỡ mọi ước mơ của Giêrusalem và vì thế  Người bị đóng đinh. Giêrusalem mong đợi Người quy tụ tất cả để đánh đuổi xâm lược, hay ít nữa làm bùng lên lửa đấu tranh cho công bằng và sự thật. Nhưng Người đã từ chối và chỉ làm vai trò chứng nhân của Tình Yêu ngay cả đối với kẻ thù dân tộc như bọn thu thuế.

Người than tiếc cho Giêrusalem, vì nó không nhận biết và đón nhận nền hòa bình của Tình Yêu Thiên Chúa.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc