Lời Chúa thứ 6 tuần 33 TN

Nhà Ta Là Nhà Cầu Nguyện, Các Ngươi Đã Biến Thành Sào Huyệt Trộm Cướp

Tuy Chúa trực tiếp nói về Đền Thờ Giêrusalem, nhưng Người cũng ám chỉ về Đền Thờ đích thật là Thân Thể Người như Tin Mừng theo thánh Gioan đã nói. Cũng trong suy nghĩ ấy, thánh Phaolô mới nói “Nào Anh Em Chẳng Biết Rằng Thân Xác Anh Em Là Phần Thân Thể Của Đức Ki-tô Sao?” và “Anh Em Lại Chẳng Biết Rằng Thân Xác Anh Em Là Đền Thờ Của Thánh Thần Sao?

Bài sách Khải Huyền cho chúng ta thấy một bản chất của Đền Thờ chân thực này “Ngươi Hãy Cầm Lấy Sách Mà Nuốt Đi; Nó Sẽ Làm Cho Ruột Gan Ngươi Đầy Cay Đắng, Nhưng Miệng Ngươi Lại Cảm Thấy Ngọt Ngào Như Mật” : Con người Kitô hữu là nơi phải chất chứa đầy Lời Thiên Chúa. Và chính họ “Còn Phải Nói Tiên Tri Cho Nhiều Dân, Nhiều Nước, Nhiều Ngôn Ngữ Và Nhiều Vua Chúa Nữa”. Và Lời họ loan báo không phải là những Lời ngon ngọt, nhưng là Lời làm cho ruột gan người nghe đầy cay đắng.

Trong thực tế hôm nay thì sao? Rõ ràng trong lòng chúng ta chẳng có mấy Lời Chúa, và miệng lưỡi chúng ta cũng chẳng nói được bao nhiêu Lời người. Ngược trở lại, lòng ta thì đầy những tiền bạc, những âm mưu thâm độc, những mưu toan hại người… chúng ta đã biến nhà Thiên Chúa thành hang trộm cướp!

Nhà Thiên Chúa còn là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc, điều đó có nghĩa gì với chúng ta? Khi tiếp xúc với chúng ta, mọi người có cảm nhận được họ gặp được Thiên Chúa mà họ kiếm tìm và khẩn nguyện?

Những câu hỏi không dễ trả lời phải không?

Chúng ta cần phải xem mình xây dựng Đền Thờ là con người chúng ta thế nào? Thánh Phaolô khẳng định phải xây nó trên nền tảng CÁC TÔNG ĐỒ và lấy CHÚA GIÊSU làm viên đá góc; nếu chúng ta không muốn biến nó thành hang trộm cướp.

Lm Giuse Bảo Lộc