Lời Chúa thứ 7 tuần 33 TN

Thiên Chúa Không Phải Là Thiên Chúa Của Kẻ Chết, Mà Là Của Kẻ Sống

 

Xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu có nhiều nhóm người rất khác biệt về quan điểm và triết lý, trong đó có phái Sađốc và Pharisiêu là tiêu biểu của mâu thuẫn xã hội. Những người Sađốc quan niệm con người do vật chất tự thành và khi chết đi chỉ còn là tro bụi, không có sự sống lại, không có đời sau, không có một Thiên Chúa nào. Họ là những người vô thần cả trong lý thuyết và thực hành, nên họ dễ dàng tham gia vào chính quyền đế quốc. Ngược lại người Pharisiêu thì tin có Thiên Chúa tạo thành con người và vạn vật, sau khi chết con người sẽ được sống lại trong cuộc sống đời sau.

Chúa Giêsu hoàn toàn phi bác quan niệm của người Sađốc trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, nhưng rõ ràng Ngài không loại trừ họ khỏi xã hội. Ngài làm chứng về Thiên Chúa khi nhắc nhở họ về nguồn gốc tổ tiên họ là Abraham, Isaac, và Giacob, những con người đã tin và sống cho Thiên Chúa. Cho dù người Sađốc không tin có sự sống lại, nhưng họ không thể chối bỏ huyết thống và sự hiện diện sống động của các tổ phụ, đó là cơ hội để họ trở về nguồn. Chúa Giêsu đã mở ra cho mọi người những cánh cửa đi vào niềm tin chân chính, dù họ là Sađốc, Pharisiêu, thu thuế, gái điếm, hay những viên chức chính quyền.

Cuộc sống của Chúa chính là hình ảnh báo trước cuộc sống của con người ở đời sau : một cuộc sống cho Tình Yêu cho đi và mưu cầu hạnh phúc cho muôn người.

Lm. Giuse Bảo Lộc