Lời Chúa thứ 3 tuần 34 TN

Thưa Thầy, Bao Giờ Những Sự Ấy Sẽ Xảy Ra, Và Cứ Dấu Nào Mà Biết Những Sự Đó Sắp Xảy Đến?

 

Trước lời Chúa loan báo về ngày Đền Thánh Giêrusalem bị tàn phá, tâm lý tự nhiên của con người là muốn biết trước ngày giờ xảy ra, không chỉ là thỏa mãn óc tò mò, mà ngầm ý muốn làm chủ vận mệnh của mình. Lợi dụng cái tâm lý này ở thời nào cũng nảy sinh nhiều nhà “tiên tri”, “tướng số”, “thầy bà phong thủy”. Chả riêng gì ở các nước chậm tiến mà ngay cả thế giới tiên tiến, bất kể là thế giới hữu thần hay vô thần, nghề “tướng số” vẫn phát đạt. Chúng ta có thể thấy số lượng sách “tướng số, phong thủy” tràn ngập mọi ngóc ngách phố phường… Gần đây ngay tại Việt Nam lợi dụng óc mê tín, bọn con buôn rao bán “Thiên Thạch là ơn trời ban có khả năng đề phòng và chữa bách bệnh” có viên trị giá cả chục ngàn Đô Mỹ!

Vì thế, thay vì trực tiếp trả lời môn đệ về câu hỏi ấy, Chúa Giêsu cảnh giác các ông “Các Con Hãy Ý Tứ Kẻo Bị Người Ta Lừa Dối”.

Mọi lời tiên tri chân chính đều theo lệnh Chúa truyền là để chỉ đường cho con người hoán cải đời sống mà đến với Ơn Cứu Độ trong Đức Giêsu. Và ngay cả khi Chúa báo trước ngày của Giêrusalem, hay việc Chúa phải chết… cũng chỉ là để củng cố lòng tin cho người môn đệ.

Còn về ngày tận thế thì chính Chúa cũng đã nói “Còn Về Ngày Hay Giờ Đó Thì Không Ai Biết Được, Ngay Cả Các Thiên Sứ Trên Trời Hay Người Con Cũng Không, Chỉ Có Chúa Cha Biết Mà Thôi.”(Mc 13,32).

Thánh Phaolô đã luôn nhắc nhở chúng ta “Không Ai Sống Cho Mình, Cũng Không Ai Chết Cho Mình; Chúng Ta Sống Là Sống Cho Chúa, Và Chết Là Chết Cho Chúa”.

Lm. Giuse Bảo Lộc