Lời Chúa thứ 4 Tuần 34 TN

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

BÀI ĐỌC I: Kn 3, 1-9

BÀI ĐỌC II: 2Tm 2,8-13

PHÚC ÂM: Lc 9,23-26

 

Anh chị em rất thân mến,

Thánh Phaolô có một cái nhìn rất khác chúng ta về những đau khổ, cảnh tù đầy và có thể cả cái chết sắp tới của Ngài. Ngài nhìn dưới hai khía cạnh :

1.     Trước hết đó là vì Tin Mừng “Vì Tin Mừng Ấy, Tôi Chịu Khổ, Tôi Còn Phải Mang Cả Xiềng Xích Như Một Tên Gian Phi.”. Đó là Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết. Thánh Tông Đồ đã khai triển Tin Mừng này trong tất cả mọi trường hợp dù thuận hay nghịch. Nhưng Tin Mừng này đối với người Do Thái thì là cớ vấp phạm, đối với người Hy Lạp thì là sự điên rồ, cho nên ở mọi nơi Thánh Tông Đồ luôn bị chống đối, thậm chí bị xua đuổi, đánh đập…và giờ đây phải ngồi tù. Nhưng thánh nhân khẳng định “Nếu Ta Cùng Chết Với Người, Ta Sẽ Cùng Sống Với Người. Nếu Ta Kiên Tâm Chịu Đựng, Ta Sẽ Cùng Hiển Trị Với Người.”. Và đó cũng chính là niềm tin và niềm hy vọng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam khi xác tín vào Tin Mừng và tận sức phục vụ Tin Mừng. Trong khi đó những Vua Chúa, quan quyền thời đó lại cho đó là Tà Đạo cần phải tiêu diệt.

2.     Kế đến còn là vì “Để Mưu Ích Cho Những Người Thiên Chúa Đã Chọn " Những người Thiên Chúa chọn tất nhiên ở đây phải hiểu về các Kitô Hữu. Nhưng nếu theo dõi tâm tình của Thánh Phaolô thì cũng còn phải hiểu cả về dân ngoại mà thánh Tông Đồ thấy mình còn có nợ với họ “Tôi Mắc Nợ Người Hy-Lạp Cũng Như Người Man-Di, Người Thông Thái Cũng Như Người Dốt Nát.15 Bởi Vậy, Tôi Nóng Lòng Loan Báo Tin Mừng Cho Cả Anh Em Nữa, Những Người Đang Sống Ở Rô-Ma”. Như thế theo Thánh Phaolô những khổ hình và cả cuộc tử đạo còn là bày tỏ tình yêu cách đặc biệt dành cho mọi người theo gương cuộc Khổ Nạn của chính Chúa Giêsu. Do đó trong mọi tường thuật các cuộc Tử Đạo của các Thánh chúng ta luôn chỉ gặp được ở đó tấm lòng yêu thương ngay cả đối với những kẻ bách hại các Ngài, không hề có sự hận thù hay ác cảm. Và như chính Chúa Giêsu đã nói “Không Có Tình Yêu Nào Trọng Đại Hơn Là Chết Vì Người Mình Yêu”. Giòng máu Tử Đạo chính là Giòng Máu của Tình Yêu Lớn hơn mọi tình yêu. Tình yêu Tử Đạo là tình yêu muốn cho họ “Cũng Đạt Tới Ơn Cứu Độ Trong Đức Ki-Tô Giê-Su, Và Được Hưởng Vinh Quang Muôn Đời”.

Thiên Chúa đã đón nhận “Lễ Toàn Thiêu” của các Thánh Tử Đạo Cha Ông chúng ta nên Thiên Chúa đã thực hiện điều các Ngài khẩn cầu làm cho Tin Mừng được đón nhận trên Quê Hương, sinh ra muôn vàn hoa trái trải qua mọi thế hệ, khiến cho Giáo Hội tại Việt Nam càng ngày càng hưng thịnh.

Chúng ta chỉ thực sự là con cháu của các Thánh Tử Đạo cha ông, khi chúng ta nỗ lực phục vụ TIN MỪNG VÀ TÌNH YÊU MỌI NGƯỜI  của các Ngài chiếu tỏa trên quê hương hôm nay.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc