Lời Chúa Thứ 5 tuần 34 TN

Kh 18,1-2, 21-23; 19,1-3,9a

Lc 21, 20-28

 

Anh Em Hãy Đứng Thẳng Và Ngẩng Đầu Lên, Vì Anh Em Sắp Được Cứu Chuộc

Theo truyền thống tiên tri, mọi lời loan báo tai họa luôn kèm theo lời loan báo về Ơn Cứu Độ. Cũng thế bài sách Khải Huyền sau khi kể ra những tai họa dành cho Đế Quốc Trần Thế mà tác giả gọi là “Thành Babylon Vĩ Đại” “Sào Huyệt Của Ma Quỷ, Hang Ổ Của Mọi Thứ Thần Ô Uế…” ông cũng không quên loan báo cảnh vinh quang trong an bình của Thiên Quốc. Cả bài Tin Mừng cũng có một bố cục như thế : sau khi loan báo tai họa cho Thành Giêrusalem, Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ “Anh Em Hãy Đứng Thẳng Và Ngẩng Đầu Lên, Vì Anh Em Sắp Được Cứu Chuộc”.

Như thế Thánh Kinh mời gọi chúng ta phải biết biện phân ngay cả trong các biến cố đau thương nhất của cuộc đời vẫn còn đó sự hiện diện đầy từ ái của Thiên Chúa.

Cảm nhận này đòi hỏi phải có lòng tin mạnh mẽ. Nhờ Lời Chúa và các Bí Tích, cách riêng sự cảm thông với những đau khổ của Chúa mà chúng ta có thể lớn lên trong đức tin.

Xét cho cùng như sách Khải Huyền cho thấy, Babylon có một cuộc sống hiện tại qúa dư đủ : “Đàn,Ca,Múa,Hát…lương thực sung túc, đình đám cưới hỏi rộn ràng, những cửa hàng buôn bán sầm uất… cuối cùng cũng bị ném xuống biển không còn vết tích”. Bởi vì nó là hư không. Và trong thực tế người ta cũng thấy “người giàu cũng khóc”, khóc không vì thiếu thốn, đói khổ, nhưng khóc vì những mất mát chia ly tinh thần, điều mà chỉ có thể trở nên phong phú nhờ lòng tin cậy và phó thác cho Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ và Quyền Năng. Vì chính qua đau khổ mà người ta mới có thể có “Hạnh Phúc … Được Mời Đến Dự Tiệc Cưới Con Chiên!

 

Lm. Giuse Bảo Lộc