Lời Chúa thứ 6 tuần 34 TN

 

Trời Đất Sẽ Qua Đi; Nhưng Lời Thầy Nói Sẽ Chẳng Qua Đâu

 

Trời Đất Sẽ Qua Đi” : Đó là số phận của mọi loài thọ tạo, nhưng qua đi như thế nào thì còn tùy thuộc sự liên đới của chúng với “Lời Thiên Chúa”. Sách Khải Huyền phân biệt số phận của “Con Rồng Và Con Rắn Thưở Xưa”, biểu tượng của những loài phản nghịch với “Lời Thiên Chúa”, sẽ bị trói và ném xuống vực thẳm, với số phận “Của Những Kẻ Đã Bị Trảm Quyết Vì Đã Làm Chứng Về Đức Giêsu Và Vì Lời Thiên Chúa” sẽ được sống và hiển trị với Đức Kitô.

Nhưng Lời Thầy Nói Sẽ Chẳng Qua Đâu” : Qủa thực vào năm 70 Giêrusalem đã bị phá bình địa. Nhưng “Lời Thầy Nói” còn liên quan đến “Nước Thiên Chúa Đã Gần Đến” thì phải hiểu thế nào? Chính vì lời này mà ngay thời đại của Thánh Phaolô cũng đã có những suy đoán và đồn thổi làm hoang mang lòng người, khiến thánh Tông Đồ đã phải có những lá thư củng cố lòng tin cho các cộng đoàn, trong đó Người đã viết “Hãy Sống Tiết Độ, Mặc Áo Giáp Là Đức Tin Và Đức Mến, Đội Mũ Chiến Là Niềm Hy Vọng Ơn Cứu Độ.” Lý do là vì “Ngày Ấy Như Kẻ Trộm Bắt Chợt Anh Em”. Nói theo sách Khải Huyền, thái độ sống như thánh Phalô dạy chính là cho mình được ghi danh vào “SÁCH SỰ SỐNG”, làm công dân của trời mới đất mới, trở thành Tân Nương đã được trang điểm cho Tân Lang của mình. Cũng Thánh Phalô cũng đã từng nói với các giáo đoàn của Ngài “Tôi Đã Đính Hôn Anh Em Cho Đức Giêsu Kitô”. Và sự thật là sau năm 70 ấy, Giáo Hội, hôn thê của Đức Kitô đã phát triển khắp Đế Quốc Roma, cho thế gian một hình ảnh sống động và trung thực về Nước Thiên Chúa.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc