Lời Chúa thứ 7 tuần 34 TN

Các Con Hãy Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Luôn

Lời này của Chúa chúng ta có qúa nhiều dịp trong năm Phụng Vụ đã được nghe. Nhưng trong bối cảnh cuối năm Phụng Vụ, Lời trở nên thấm thía hơn. Lý do chúng ta vừa trải qua một năm với một thực tế là rất ít khi chúng ta đã tỉnh thức, và sự cầu nguyện xem ra có khuynh hướng tồi tệ hơn!

Lời sách Khải Huyền soi sáng cho chúng ta một vài khía cạnh về Tỉnh Thức mà chúng ta cần lĩnh hội :

Trước hết Tỉnh Thức có nghĩa là cuộc sống của chúng ta phải là cuộc sống “Phụng Thờ Người” : vậy thì ít nữa sự phụng thờ được cụ thể hóa qua “kinh sớm tối”, qua “việc lãnh nhận các bí tích cách riêng bí tích Giải Tội và Thánh Thể”, qua sự trung tín giữ “lễ ngày Chúa Nhật”, có lẽ chỉ dừng lại ở đó chúng ta đã thấy muôn vàn thiếu sót. Nếu nói ở mức độ Tin Yêu hơn thì còn phải nói đến việc làm “Cho Danh Cha Cả Sáng”.

Tỉnh Thức còn là “Chiêm Ngắm Tôn Nhan Người” tôn nhan nơi bản thể sâu thẳm của Người, và tôn nhan Người nơi từng thọ tạo Người đã tạo dựng.

Tỉnh thức còn là lo “Khắc Tên Người Trên Trán”, điều này có nghĩa là một nỗ lực trở nên “Đồng Hình Đồng Dạng Với Người” như Thánh Phaolô từng dạy.

Và Tỉnh Thức còn là cuộc sống để cho “Chúa Là Thiên Chúa Soi Sáng Cho”. Người soi sáng qua Lời Người, qua ơn Thánh Thần, qua Giáo Huấn của Hội Thánh.

Trong thái độ tỉnh thức như thế, điều tất yếu xảy ra là chúng ta thấy mình qúa nhỏ bé, qúa nghèo nàn, quá bất xứng… cảm nghiệm ấy sẽ đưa chúng ta đến sự CẦU NGUYỆN là tín thác hoàn toàn đời sống cho tình thương của Chúa.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc