SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN I MÙA VỌNG NĂM A

Hãy Đến, Và Chúng Ta Hãy Bước Đi Trong Ánh Sáng Của Chúa.”

 

Một năm Phụng Vụ mới đã bắt đầu với Chúa Nhật hôm nay. Ai trong chúng ta cũng hiểu rằng những bước đi đầu tiên luôn có tầm quan trọng, vì nó định hướng cho cả tương lai. Ở thời điểm này Lời Chúa mời gọi chúng ta “Hãy Đến, Và Chúng Ta Hãy Bước Đi Trong Ánh Sáng Của Chúa”.

Ánh sáng này Chúa đã chiếu giãi ra trước hết trong Lề Luật của Người, và trong Lời của Người. Điều quan trọng mà tiên tri Isaia muốn nhắc nhở cho chúng ta là “Luật Pháp Sẽ Ban Ra Từ Sion, Và Lời Chúa Sẽ Phát Ra Từ Giêrusalem”. Ở thời điểm hiện tại, Sion mới, Giêrusalem mới chính là Hội Thánh của Đức Kitô. Vì thế “Hãy Đến” cùng Hội Thánh để được thấy “Đường Lối Của Chúa” và những “Ý Định Của Người”. Trong bối cảnh xã hội ngày nay, đang bị nhấn chìm trong các chủ nghĩa duy tương đối và thế tục, người Kitô hữu cũng dễ có cái tâm trạng dửng dưng, lãnh đạm đối với Hội Thánh, và còn tệ hại hơn, dưới con mắt một số người, Hội Thánh không còn là “Đỉnh Các Núi” như Isaia loan báo, nhưng cũng chỉ là một cơ chế của con người, cần phải được phê bình và sửa sai!

Vì thế, ngay từ đầu mùa vọng, Lời Chúa mời gọi chúng ta “Hãy Lên Núi Chúa Và Lên Nhà Thiên Chúa”, hãy đến cùng Hội Thánh.

Thánh Phaolô cũng đã lên tiếng “Hãy Mặc Lấy Chúa Giêsu Kitô”. Lời mời gọi này hầu như là không khả thi nếu Chúa Giêsu Kitô hôm nay không đến với chúng ta. Nhưng chúng ta biết và tin rằng Chúa Giêsu hôm nay vẫn hiện diện trong Hội Thánh của Người như lời Ngài đã hứa “Này Đây Thầy Ở Cùng Các Con Mọi Ngày Cho Đến Tận Thế”. Và cũng thánh Phaolô đã khẳng định Hội Thánh hôm nay chính là Thân Mình Mầu Nhiệm của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là Đầu, và chúng ta là những chi thể của Người. Từ đó “Mặc Lấy Chúa Giêsu Kitô” cũng chính là mặc lấy Hội Thánh vậy.

Sống trong Hội Thánh là “Chớ Lo Lắng Thoả Mãn Những Dục Vọng Xác Thịt”, là “Không Ăn Uống Say Sưa, Không Chơi Bời Dâm Đãng, Không Tranh Chấp Ganh Tị.” Nếu muốn nói theo Tin Mừng thì “Hãy Tỉnh Thức” có nghĩa là “Phải Sẵn Sàng”.

Những điều ấy có nghĩa gì? Chúng ta cần phải trở về nguồn lịch sử Cứu Độ để xác định thế nào là tỉnh thức, là sẵn sàng. Ở thời điểm Đức Giêsu đến trong thế gian mấy ai đã nhận ra Người? Chúng ta khám phá ra chân lý này : chỉ có Thánh Giuse, Đức Maria, Giacaria và Elisabeth, Gioan Tẩy Giả, các mục đồng, những đạo sỹ phương đông, ông già Simêon, bà Anna, sau này là các Tông Đồ và một số ít môn đệ, tất cả đều là những con người khiêm tốn dù ở địa vị nào trong xã hội. Họ khiêm tốn vì xác định thân phận bé nhỏ của mình và thao thức tìm kiếm và chấp nhận từ bỏ mọi sự để theo ánh sáng từ trên cao. Chân lý ấy chính Chúa Giêsu đã xác nhận khi tuyên bố “Lạy Cha Là Chúa Tể Trời Đất, Con Xin Ngợi Khen Cha, Vì Cha Đã Giấu Không Cho Bậc Khôn Ngoan Thông Thái Biết Những Điều Này, Nhưng Lại Mặc Khải Cho Những Người Bé Mọn.”(Mt.11,25).

Như thế chúng ta có thể kết luận rằng SỐNG KHIÊM NHƯỜNG TÍN THÁC NƠI TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA chính là TỈNH THỨC, LÀ SẴN SÀNG VÀ LÀ ĐỊNH HƯỚNG cho hành trình không chỉ trong Năm Phụng Vụ này, mà cho cả đời sống chúng ta. Chính Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ Người “Hãy Học Cùng Ta Vì Ta Hiền Lành Và Khiêm Nhường Trong Lòng”.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc