Lời Chúa thứ 2 tuần 1 MV

Lạy Thầy, Tôi Không Đáng Được Thầy Vào Dưới Mái Nhà Tôi

 

Chúng ta phải nói gì về lời của viên đại đội trưởng ở Carphanaum. Đó thực là một lời tuyên tín : Thầy có một địa vị quyền năng và cao cả, nhưng Thầy cũng giàu lòng thương xót. Đó cũng là lời thú nhận thân phận nhỏ bé và bất lực nhưng lại hết lòng cậy trông và tin tưởng.

Khởi đầu mùa Vọng, chúng ta đã được Lời Chúa hôm qua Định Hướng cho cuộc sống : Khiêm Nhường cậy trông Thiên Chúa Cứu Độ. Và hôm nay Tin Mừng cho chúng ta một mẫu gương sống, đặc biệt lại là một người dân ngoại có địa vị trong xã hội. Và chính Chúa đã khen ngợi “Quả Thật, Ta Bảo Các Ngươi, Ta Không Thấy Một Lòng Tin Mạnh Mẽ Như Vậy Trong Israel.

Lời khen ngợi của Chúa còn bao hàm một ý nghĩa mà chúng ta cũng cần phải quan tâm : để sống KHIÊM NHƯỜNG CẬY TRÔNG nhất thiết phải có LÒNG TIN mạnh mẽ.

Tin vào định mệnh cao quý của chúng ta nơi ý định của Thiên Chúa như Isaia khẳng định “Dòng Dõi Chúa Sẽ Trở Nên Huy Hoàng Vinh Quang”. Bởi vì chính Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta như từng dẫn dắt dân Người vào Đất Hứa. “Như Đám Mây Ban Ngày Và Như Cột Khói Hoặc Như Ánh Lửa Sáng Rực Ban Đêm” đồng hành với dân suốt 40 năm trong sa mạc, Thiên Chúa cũng đến trong Hội Thánh hôm nay như vậy để dẫn dắt chúng ta.

Cuộc sống của Hội Thánh là cuộc sống khiêm tốn bước đi trong LỜI CHÚA nhờ sức mạnh của các BÍ TÍCH, cách riêng Bí Tích Thánh Thể, đón nhận những PHƯƠNG DƯỢC THẦN LINH ấy như “Một Phương Du Và Là Một Lều Vải Để Che Khỏi Sức Nóng Ban Ngày, Để Làm Nơi An Toàn Trú Ẩn Khỏi Giông Tố Và Mưa Sa” trần gian.

Lm. Giuse Bảo Lộc