Lời Chúa Lễ Thánh Anrê Tông Đồ - thứ 3 tuần 1 MV

Lập Tức Hai Ông Bỏ Lưới Đó Mà Theo Người

 

Thái độ của những người môn đệ Chúa Giêsu là mau mắn tin tưởng bỏ mọi sự để đi theo Ngài. Thái độ đó bao hàm một điều kiện tất yếu là lòng khiêm tốn để tín thác cho Đấng kêu gọi mình. Nhưng Thánh Phaolô có một nhận định “Không Phải Mọi Người Đều Suy Phục Tin Mừng”.

Thực tế đó xuất phát từ cái não trạng nghi ngờ và có sự kiêu ngạo trong đó, nhất là trong cái bối cảnh một xã hội văn minh như xã hội chúng ta đang sống. Thực vậy con người hôm nay xét một khía cạnh là giàu có và sung túc, có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề và mọi nhu cầu của đời sống, làm sao họ có thể nghe cho thấu tai lời rao giảng “PHẢI SÁM HỐI”, là lời rao giảng căn bản trong mùa vọng và cả trong suốt năm Phụng Vụ?

Tuy vậy, con người khi đứng trước những vấn nạn căn bản nhất về sự sống, sự chết, và nhất là sau cái chết còn có gì, thì hoàn toàn bất lực. Vì thế TIN MỪNG VỀ ĐỨC GIÊSU TỪ TRONG CÕI CHẾT SỐNG LẠI là câu trả lời duy nhất cho những ưu tư thẳm sâu của nhân loại.

Tin Mừng về Đấng Phục Sinh cũng là Tin Mừng về Đấng

đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.
 Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

          Tin mừng này không thể thuyết  phục chỉ bằng lời, mà phải bằng chứng tá của người rao giảng. Vì vậy, bằng chính cuộc sống đi trên đường tự hạ của Thánh Giá mà các Tông Đồ, trong đó có thánh Anrê, đã chinh phục được lòng tin của người nghe, để đến lượt họ, họ cũng đi vào đường tự hạ của Chúa Giêsu để đạt tới Vinh Quang bất diệt. Thánh Anrê tự hạ đến mức cho rằng mình không xứng đáng để được đóng đinh trên Thánh Giá như Đức Giêsu, Ngài đã xin được đóng đinh trên một thập tự ngược. Sống tự hạ, mà chết cũng muốn tự hạ để tôn vinh và phó thác cho Tình Yêu Thiên Chúa.

Lm. Giuse Bảo Lộc