Lời Chúa thứ 5 tuần 31 TN

Trên Trời Sẽ Vui Mừng Vì Một Người Tội Lỗi Hối Cải

 

Đã nhiều lần không chỉ bằng lời nói và còn bằng cả việc làm Chúa Giêsu đã đứng ra bênh vực người tội lỗi, và Chúa cũng bằng lòng đổ Máu mình ra để cho nhiều người được tha tội. Đó là niềm tin mà Giáo Hội vẫn tuyên xưng mỗi ngày. Và hơn thế nữa Người đã kêu gọi vào Hội Thánh của Người những người tội lỗi. Và chính Hội Thánh cũng khẳng định mình bao gồm các tội nhân. Và xét cho cùng thì chỉ những tội nhân mới cần tới Tin Mừng của Đức Giêsu, vì chỉ có họ mới cần được tha thứ để có cuộc sống bình an và hòa giải với Thiên Chúa và với mọi người.

Thế nhưng có một sự thật khác mà chúng ta có thể và phải ghi nhận qua cuộc đời và ơn gọi của Thánh Phaolô. Như chính thánh Tông Đồ đã xác nhận là trước khi gặp được Đức Giêsu, ông không những không thấy mình là một tội nhân, mà còn hãnh diện về con người thân thế và sự nghiệp của mình như ông viết trong đoạn thư gởi cho Philipphê hôm nay : “Nếu Có Ai Khác Nghĩ Mình Có Lý Để Ỷ Lại Vào Xác Thịt, Thì Tôi Còn Có Lý Hơn…… Bởi Lòng Đạo Đức Nhiệt Thành, Tôi Đã Bách Hại Hội Thánh Thiên Chúa, Chiếu Theo Đức Công Chính Do Lề Luật Công Bố, Tôi Được Coi Là Người Không Có Gì Đáng Trách”. Và phải nói đó cũng là tâm trạng của mọi người biệt phái luật sỹ đang đối đầu với Đức Giêsu.

Chính cuộc gặp gỡ thần bí với Đức Giêsu đã thay đổi quan điểm của Phaolô, và của mỗi Kitô hữu về bản thân mình. Nhưng phải là cuộc gặp gỡ trong Thánh Thần như Phaolô đã nhiều lần tường thuật lại. Cuộc gặp gỡ cho thấy Đức Giêsu là Đấng giàu lòng thương xót muốn chia sẻ và ban chính Mình Ngài làm giá chuộc mọi tội nhân, trong đó Phaolô kể mình là người trước hết được ân huệ đó.

Qua kinh nghiệm gặp gỡ thần bí này cho thấy con người cũ của chúng ta phải chấp nhận bị đóng đinh lên thập giá cùng với Chúa Giêsu nếu muốn được CÔNG CHÍNH HÓA đích thật. Và đó cũng là sự khát khao của Chúa và của cả Thiên Đàng.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc