Lời Chúa thứ 6 tuần 31 TN

Và Chủ Khen Người Quản Lý Bất Lương Đó Đã Hành Động Cách Khôn Khéo

 

Chắc chắn Tin Mừng muốn cho chúng ta hãy hành động cách khôn khéo, nhưng đừng đi theo con đường mà Tin Mừng gọi là “Bất Lương” của người quản lý. Chúng ta phải nhờ thánh Phaolô để hiểu Tin Mừng.

Thánh Tông đồ chỉ cho thấy đâu là khôn ngoan đích thực khi nói “Phần Chúng Ta, Quê Hương Chúng Ta Ở Trên Trời, Nơi Đó Chúng Ta Mong Đợi Đấng Cứu Chuộc Là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng Ta”. Nói khác đi, chúng ta phải khẳng định, phải sống cuộc đời này như là cuộc lữ hành. Trần gian này sẽ qua đi. Cuộc lữ hành nhắm tới quê hương thật là ở trên trời. Và chỉ có Đức Giêsu Kitô mới là người hướng đạo có thể giúp chúng ta đi tới cùng đích. Người khôn ngoan chính là người để Đức Giêsu đồng hành và hướng dẫn.

Thực tế không có nhiều người như thế. Thánh Phaolô nói “Như Tôi Đã Thường Nói Với Anh Em, Và Bây Giờ Đây Tôi Đau Lòng Ứa Lệ Mà Nói Lại, Có Nhiều Người Sống Thù Nghịch Với Thập Giá Đức Kitô.” Trước hết Thập Giá Đức Kitô là “Để Làm Chứng Cho Sự Thật”. Sự thật là Thiên Chúa yêu thương loài người đến nỗi đã phó nộp Người Con. Sự thật còn là loài người không đón nhận Tình yêu của Thiên Chúa, và do đó cũng không yêu nhau. Người quản lý trong Tin Mừng đã không sống theo sự thật, nên bị sa thải, và vẫn cố chấp theo lối sống gian dối, và Tin Mừng gọi anh ta là Quản Lý Bất Lương. Ngày nay cuộc sống càng ngày càng thiếu sự thật. Và người ta vận dụng tất cả tài trí mình để cho sự giả dối lên ngôi trong mọi lãnh vực. Và đó là thảm họa của nhân loại.

Người tín hữu được mời gọi cùng với Đức Giêsu làm chứng cho Sự Thật để cứu vớt nhân loại.

Lm. Giuse Bảo Lộc