Lời Chúa thứ 7 tuần 31 TN

Chính Các Ông Là Những Kẻ Phô Trương Mình Là Công Chính Trước Mặt Người Ta

Khi nghe Đức Giêsu dạy “Các Con Không Thể Làm Tôi Thiên Chúa Mà Lại Làm Tôi Tiền Của Được” thì các luật sỹ, biệt phái liền nhạo cười Người. Và Chúa phải nói “Chính Các Ông Là Những Kẻ Phô Trương Mình Là Công Chính Trước Mặt Người Ta”. Theo Chúa cái công chính mà họ phô trương chỉ là cái màn che lấp những tham lam và gian dối của họ. Sự công chính mà Chúa muốn cho các môn đệ đó là phải vận dụng tất cả những gì ở trần gian này để tìm kiếm và phục vụ Thiên Chúa.

Thánh Phaolô đã nói về cuộc sống như thế khi viết cho người Philipphê “Trong Mọi Trường Hợp Và Hết Mọi Cách, Tôi Đã Học Cho Biết No, Biết Đói, Biết Dư Dật Và Thiếu Thốn. Tôi Có Thể Làm Được Mọi Sự Trong Đấng Ban Sức Mạnh Cho Tôi”. Những cái biết đó đưa Phaolô đến một quan điểm duy nhất là trong mọi hoàn cảnh phải thực thi đức Bác Ái. Vì nhờ đó mà những gì chúng ta có mới sinh được hoa trái dồi dào.

Điều ấy cũng phù hợp với Lời Chúa dạy “Hãy Dùng Tiền Của Gian Dối Mà Mua Lấy Bạn Hữu”. Mặt khác muốn trung tín trong việc tiền của gian dối, thì phải thấy được cái mục đích của tiền của theo ý muốn của Thiên Chúa khi trao chúng vào tay chúng ta là để chúng ta quản lý và phân phát cho các gia nhân Người đúng giờ đúng buổi. Do đó không thực thi bác ái cách riêng với người nghèo, chúng ta chính là những quản lý bất lương.

Cũng chính vì thế mà thánh Phaolô đã cầu nguyện “Xin Thiên Chúa Cung Cấp Dư Dật Những Nhu Cầu Của Anh Em, Theo Sự Phú Túc Vinh Quang Của Người, Trong Đức Giêsu Kitô” là để cho người tín hữu có thể có điều kiện thực thi Bác Ái.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc