Lời Chúa thứ 3 tuần 32 – Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô

 

Hãy Đem Những Thứ Này Đi Khỏi Đây, Và Đừng Làm Nhà Cha Ta Thành Nơi Buôn Bán”.

Lời Chúa Giêsu dạy không chỉ liên quan đến những đền thờ bằng gỗ đá, mà quan trọng hơn phải hiểu về chính Giáo Hội là Thân Mình Mầu Nhiệm của Người, là Đền Thờ mà Người muốn nói tới khi tuyên bố “Các Ông Cứ Phá Huỷ Đền Thờ Này Đi, Nội Trong Ba Ngày Ta Sẽ Dựng Lại”, theo thánh Gioan “Người Có Ý Nói Đền Thờ Là Thân Thể Người”. Khai triển lời dạy của Chúa, Thánh Phaolô cũng nói “Anh Em Là Đền Thờ Của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa Ngự Trong Anh Em”. Như thế phải xác tín và thể hiện điều Chúa nói ở nơi khác  “Nhà Cha Ta Là Nhà Cầu Nguyện Cho Mọi Dân Tộc”.

Tiên tri Êdêkien có một cái nhìn rất đặc biệt về Nhà Thiên Chúa mà sau này Thánh Gioan đã chứng kiến từ Thân Mình bị treo trên Thánh Giá của Chúa Giêsu “Nước và máu chảy ra”. Êdêkien viết “Tất Cả Những Sinh Vật Sống Động, Nhờ Suối Nước Chảy Qua, Đều Được Sống.” Suối nước mà tiên tri chứng kiến hình thành từ Nước chảy ra từ bên phải Đền Thờ. Như thế chúng ta phải hiểu Nhà Cầu Nguyện cho mọi dân tộc mà Chúa nói đến chính là nhà ở đó SỰ CẦU NGUYỆN phài đem lại sự sống cho mọi sinh linh.

Vì thế những quan điểm, dù là của một số linh mục, gần đây muốn Giáo Hội phải là ngọn cờ đầu trong những đấu tranh nhằm xóa bỏ những chế độ và những con người tàn ác là những quan điểm muốn biến Nhà Thiên Chúa thành những đấu trường chính trị, mà hiểu theo cách nào đó cũng chỉ là đấu trường của những tham vọng buôn bán và trộm cướp.

Không, Giáo Hội mãi mãi phải là và chỉ là NHÀ CẦU NGUYỆN đem lại sự sống cho hết thảy mọi sinh linh.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc