Lời Chúa thứ 6 tuần II MV

Sự Khôn Ngoan Được Biện Minh Bằng Các Công Việc Của Mình

Nhân lời nói này của Chúa Giêsu làm tôi liên tưởng đến Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010 mới kết thúc : trong bối cảnh có nhiều những sự phê phán Giáo Hội Việt Nam và cách riêng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đã có nhiều sự đóng góp ý kiến nhấn mạnh đến đời sống chứng tá của mỗi thành phần trong Giáo Hội để diễn tả cách sinh động và hữu hiệu mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ của Hội Thánh. Rõ ràng Đại Hội Dân Chúa đã xác tín vào Lời Chúa “Sự Khôn Ngoan Được Biện Minh Bằng Các Công Việc Của Mình”.

Các công việc mà Giáo Hội Việt Nam cần làm trong thời buổi hiện nay thì được Đại Hội nêu lên qua hàng chục kiến nghị, nhưng tựu trung nhấn mạnh đến những điểm mà Sứ Điệp Đại Hội đã công bố nhằm xây dựng một nếp sống cổ võ cho nền Văn Minh Sự Sống và Tình Yêu.

Tuy nhiên, cũng như Isaia nhấn mạnh một nếp sống như thế phải phát xuất từ Thiên Chúa và quy về Thiên Chúa. Hay nói cụ thể hơn theo Giáo Huấn của Giáo Hội hiện nay : phát xuất từ Đức Kitô và quy về Đức Kitô. Isaia nói “Ta Là Chúa, Là Thiên Chúa Của Ngươi, Đấng Phán Dạy Ngươi Những Điều Hữu Ích, Đấng Dẫn Dắt Ngươi Trong Con Đường Phải Đi”. Nói cách khác, nếp sống phải phát xuất từ LỜI CHÚA VÀ CÁC BÍ TÍCH lấy THÁNH THỂ LÀM TRUNG TÂM.

Thánh Thể chính là nguồn động lực và khuôn mẫu cho cuộc sống Yêu Thương, Phục Vụ, Hy Sinh trong định hướng Phục Vụ Sự Sống.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc