Lời Chúa thứ 7 tuần II MV

Thật Elia Phải Đến Để Chấn Hưng Mọi Sự. Và Thầy Bảo Các Con, Elia Đã Đến Rồi, Và Họ Không Nhận Biết Ông

Nhận định trên đây của Chúa Giêsu về Gioan Tẩy Giả khiến chúng ta phải hỏi vậy Elia là ai? Chúng ta có câu trả lời từ sách Huấn Ca “Người Đã Nên Dấu Chỉ Sự Đe Phạt Qua Các Thời Đại, Để Làm Nguôi Cơn Thịnh Nộ Chúa, Để Giao Hoà Cha Với Con, Và Chấn Hưng Lại Những Chi Họ Giacóp”. Dấu Chỉ mà Gioan Tiền Hô muốn trình bày mãnh liệt qua chính cuộc sống của Ngài : “Mặc Áo Lông Lạc Đà, Thắt Lưng Bằng Dây Da, Lấy Châu Chấu Và Mật Ong Rừng Làm Thức Ăn” : một nếp sống lội ngược dòng với nếp sống vương giả xa hoa trụy lạc của người đương thời. Nếp sống nhằm “Chấn Hưng Mọi Sự”.

Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010 ý thức mình cũng phải tiếp nối Dấu Chỉ của Gioan cho thời đại mình, nên mời gọi mọi thành phần Dân Chúa phải nhập thể và nhập thế làm “ánh sáng và muối men” nhằm chấn hưng mọi sự. Muốn thế phải khởi đi từ việc đào luyện lương tâm. “Đặc biệt trong bối cảnh truyền giáo tại Việt Nam hiện nay, việc giáo dục lương tâm càng trở nên cần thiết và khẩn thiết hơn bao giờ hết, vì xã hội chúng ta đang sống đầy dẫy những cách sống, những chủ trương và khuynh hướng phản đạo đức, đang góp phần làm méo mó bộ mặt của lương tâm, dẫn đến sự lu mờ hay đánh mất cảm thức tôn giáo nơi nhiều người” (trích bài Tham luận của Đức Cha Phó Quy Nhơn). Cũng trong bài tham luận này Đức Cha Matthêô khẳng định không thể đạt tới lương tâm đúng đắn nếu không biết đối chiếu với Lời Chúa và Giáo Huấn của Giáo Hội, cũng như đối thoại với kẻ khác và với những kinh nghiệm đạo đức của họ.

Đó cũng chính là điều Gioan rao giảng “Hãy Dọn Sẵn Con Đường Cho Đức Chúa, Sửa Lối Cho Thẳng Để Người Đi”, vì Thiên Chúa đến với mỗi người trong chính nơi sâu thẳm của tâm hồn họ CHÍNH LÀ LƯƠNG TÂM.

Lm. Giuse Bảo Lộc