Lời Chúa thứ 2 tuần III MV

Ông Lấy Quyền Nào Mà Làm Những Điều Này?

Chúa Giêsu đã xua đuổi bọn buôn bán và đổi tiền ra khỏi đền thờ đụng chạm tới quyền lợi của giai cấp lãnh đạo, vì thế họ đã liên kết với nhau kéo tới và đàn hạch Chúa “Ông Lấy Quyền Nào Mà Làm Những Điều Này?”, thái độ của họ làm liên tưởng đến thái độ của vua Ba-lác sau khi nghe những lời sấm của Balaam đã đàn hạch ông “Ta Đưa Ông Tới Để Ông Nguyền Rủa Kẻ Thù Của Ta, Thế Mà, Này Ông Chỉ Chúc Phúc Thôi!”. Vua có thể trách cứ Balaam vì nhà vua đã cử phái đoàn đem lễ ngãi tới mời nhà tiên tri để chúc dữ nhà Giacob.

Và câu trả lời của Balaam có thể xem như là báo trước cách hành xử của Chúa Giêsu “Tôi Đã Không Nói Với Các Sứ Giả Ngài Sai Đến Với Tôi Thế Này Sao, Là13 Vua Ba-lác Có Cho Tôi Một Nhà Đầy Bạc Đầy Vàng, Tôi Cũng Không Thể Trái Lệnh ĐỨC CHÚA, Mà Tự Ý Làm Điều Gì, Dù Tốt Hay Xấu; ĐỨC CHÚA Nói Sao, Tôi Nói Vậy.

Chúa Giêsu thay vì trực tiếp trả lời Ngài đã đặt cho những nhà lãnh đạo câu hỏi “Phép Rửa Của Gioan Bởi Đâu Mà Có?”. Chính họ đã biết nhưng không muốn trả lời, vì trả lời là tự tố cáo sự bất chính của mình. Gioan là tiên tri, là người của Chúa, phép rửa của ông do lệnh Chúa truyền, và ông không thể không làm. Nhưng giai cấp lãnh đạo đã từ chối phép rửa đó. Họ cũng đã từng chất vấn Gioan “Ông Không Là Đức Kitô Tại Sao Ông Làm Phép Rửa”. Qua cách hành xử này, Chúa muốn nói với chúng ta chính Thiên Chúa Cha sai Ngài đến để thanh tẩy các đền thờ cho Thiên Chúa, mà những đền thờ đích thật chính là tâm hồn con người chúng ta. Ngài phải thánh hiến con người thành “Nên Nhà Cầu Nguyện Cho Mọi Dân Tộc”.

Mùa Vọng cũng là thời gian thuận lợi cho chúng ta tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu : thanh tẩy tâm hồn mình và giúp anh chị em mình thanh tẩy tâm hồn họ, chớ gì chính trong mỗi tâm hồn sẽ vang lên lời chúc của sứ thần trên hang Be Lem xưa “Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Người Lòng Ngay”.

Lm. Giuse Bào Lộc