Lời Chúa thứ 4 tuần III MV

Gioan Tẩy Giả Sai Chúng Tôi Đến Hỏi Ngài: Ngài Có Phải Là Đấng Phải Đến, Hay Chúng Tôi Còn Phải Đợi Đấng Nào Khác?

Ở đây chúng ta thấy có nhiều vấn nạn đặt ra : trước hết, Gioan đã từng làm chứng Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, Ngài cũng khuyên Gioan và Anrê hãy đi theo Đức Giêsu, thế tại sao hôm nay, Ngài lại phải sai môn đệ đến để đặt câu hỏi này “Ngài Có Phải Là Đấng Phải Đến, Hay Chúng Tôi Còn Phải Đợi Đấng Nào Khác?”. Gioan có gì nghi ngờ chăng về sứ vụ và con người của Chúa Giêsu? Hay phải chăng chính môn đệ của Gioan đã có những nghi ngờ về sứ điệp của Ngài : là tiếng vang trong hoang địa dọn đường cho Chúa đến? Thản hoặc những gì Gioan đã nghe và đã thấy về Chúa Giêsu không phù hợp với những xác tín của ông về Đấng Cứ Độ?

Chúng ta không có dữ liệu nào để có thể trả lời dứt khoát những vấn nạn trên. Nhưng sự kiện này lại hé mở cho chúng ta một khía cạnh khác liên quan đến chính đời sống Đức Tin của chúng ta, đó là sự có mặt của những ĐÊM TỐI ĐỨC TIN trong hành trình trần thế. Chúng ta gặp được những bằng chứng như thế trong hầu hết đời sống của các vị thánh. Và chính Gioan đã chỉ cho chúng ta cách ra khỏi ĐÊM TỐI ẤY : Hãy đến với Chúa Giêsu. Đức Gioan Phaolô II cũng mời gọi “Hãy mở toang mọi cánh cửa cho Đức Kitô”.

Khi đến với Chúa Giêsu, chính Ngài soi sáng để chúng ta đọc lại Kinh Thánh, hay nói đúng hơn là nhờ đọc Kinh Thánh trong ánh sáng mầu nhiệm của Đức Giêsu chúng ta sẽ được củng cố Đức Tin, như bài Tin Mừng cho thấy “Ngay Lúc Đó, Chúa Chữa Những Người Khỏi Bệnh Hoạn Tật Nguyền Và Quỷ Ám, Và Cho Nhiều Người Mù Được Thấy. Ngài Đáp Lại Rằng: "Các Ông Hãy Về Thuật Lại Cho Gioan Những Điều Các Ông Đã Nghe Và Đã Thấy”. Là những điều đã được loan báo trong các tiên tri.

 

Lm. Giuse Bào Lộc