Lời Chúa thứ 5 tuần 1 MV

Chỉ Có Người Thực Hiện Ý Cha Ta Ở Trên Trời, Kẻ Ấy Mới Được Vào Nước Trời.

Trong tâm lý bình thường của con người, chúng ta chỉ có thể sẵn sàng thực hiện Ý Cha trên trời, khi chúng ta tin rằng Ý Cha muốn cho chúng ta được sống bình an và hạnh phúc. Vì thế Năm Phụng Vụ nói chung và Mùa Vọng nói riêng muốn củng cố niềm tin ấy cho chúng ta.

Hôm nay Giáo Hội đọc lại lời tiên tri Isaia “Chúa sẽ bảo tồn sự hoà bình. Sự hoà bình, vì chúng ta trông cậy nơi Chúa. ” và Giáo Hội mượn lời tiên tri để khuyến dụ “Hãy Trông Cậy Chúa Đến Muôn Đời, Trông Cậy Chúa, Đấng Quyền Năng Mãi Mãi.” Bởi vì Chúa bênh đỡ người nghèo khó và bần cùng, những người đã đặt niềm tin nơi Chúa. Những con người không có chỗ nương tựa nơi trần gian, mà chỉ biết xây dựng cuộc sống trên nền tảng Lời Chúa. Họ lắng nghe và đón nhận Lời Chúa đến từng chi tiết, vì với họ, Lời Chúa là thành trì kiên cố, có tường thành hào lũy chở che.

Với những người phận nhỏ ấy, Chúa nói ngôi nhà đời sống của họ có nền móng vững chắc và dù mưa gió, bão táp, nhà họ vẫn kiên vững.

Vì thế Mùa Vọng đối với họ chính là mùa chuyên cần học hỏi lắng nghe và thực thi Lời Chúa.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc