Lời Chúa thứ 3 tuần IV MV

Khi Bà Isave Nghe Lời Chào Của Maria, Thì Hài Nhi Nhảy Mừng Trong Lòng Bà

Sự kiện Hài Nhi Gioan nhảy mừng trong lòng dạ mẹ có thể phản ảnh cách trung thực  ý tưởng của Bài Sách Diễm Ca “Hãy Chỗi Dậy, Mau Lên, Bạn Tình Ta! Bồ Câu Ta, Kiều Nữ Ta, Hãy Đến”, và minh chứng cho bản chất tương quan giữa Thiên Chúa và con người là tương quan của TÌNH YÊU THA THIẾT.

Có lẽ cuộc sống đức tin của chúng ta càng ngày càng đánh mất bản chất ấy trong tương quan giữa Thiên Chúa và mỗi người chúng ta. Đã có những nhận định đây đó về thực trạng lòng đạo của người tín hữu tại Việt Nam. Thành thực mà nói ở các nước Âu Mỹ có thể có nhiều người không thực hành đạo, nhưng nếu ai thực hành thì cách thức họ thực hành thật đáng khâm phục : họ đã đi lễ là đều vào trong nhà thờ và tiến tới gần bàn thờ. khác hẳn ở Việt Nam rất thịnh hành cái “đạo gốc” (gốc cây!).  Đi lễ có thể là đông hơn rất nhiều so với Âu Mỹ, nhưng ra khỏi nhà thờ thì cuộc sống lại bon chen tranh dành còn tệ hơn người không đạo!

Tất cả chỉ vì không sống cái tương quan với Thiên Chúa bằng TÌNH YÊU.

Hãy xem Đức Maria sau khi nhận lời cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể đã lập tức lên đường để giúp đỡ người chị em mang thai trong tuổi già. Sự hiện diện của Mẹ ở mọi nơi mọi lúc đều là sự hiện diện của TÌNH YÊU THẦN LINH, Tình Yêu của Đấng Đầy Ân Sủng.

Được Đầy Ân Sủng nhưng cũng không miễn trừ cho Mẹ những khổ cực và hy sinh để có thể là sự hiện diện của Tình Yêu tròn đầy : hãy nhìn Mẹ tất tưởi lên đường đến nhà Elisabeth, đến máng cỏ Be-Lem, đến Đền thánh Giêrusalem ngày lạc mất con, đến tiệc cưới Cana phục vụ bếp núc, đến đồi Canvê để hiến tế Con mình. Tình Yêu chỉ cao vời và rực rỡ nhờ những hy sinh.

Tin Mừng cho thấy nền tảng của Tình Yêu ấy của Mẹ “Phúc Cho Bà Là Kẻ Đã Tin Rằng Lời Chúa Phán Cùng Bà Sẽ Được Thực Hiện”. Mẹ hoàn toàn Tin vào Tình Yêu của Chúa dành cho Mẹ.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc