Lời Chúa thứ 4 tuần IV MV

Chúa Đã Đoái Nhìn Đến Phận Hèn Tớ Nữ Của Chúa

 

Đức Maria có một cái nhìn mới mẻ so với trào lưu và truyền thống Cựu Ước về Thiên Chúa, và Người đã bày tỏ trong bài ca Ngợi Khen mà chúng ta vừa nghe.

Thực vậy chúng ta có thể thấy trước hết bài ca diễn tả một con tim tràn đầy niềm vui và hạnh phúc được ở trước Nhan Thiên Chúa : “Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa, Và Thần Trí Tôi Hoan Hỉ Trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ Tôi”. Thiên Chúa trong Cựu Ước là Thiên Chúa uy quyền đáng kính sợ, và mặc dù Ngài luôn thi ân giáng phúc bởi lòng thương xót, nhưng không phải ai cũng có thể diện kiến tôn nhan, và ngay cả những người dược tuyển chọn cũng phải khép nép run sợ. Chính Đức Maria cũng đã diễn tả những tâm tình ấy của tiền nhân cô đọng lại trong hầu hết phần còn lại của bài Ngợi Khen với những từ thật chính xác : “kính sợ ; ra oai thần lực ; dẹp tan ; lật đổ”.

Chúng ta có thể nhận ra điều ấy trong câu chuyện của sách Samuel : Bà Anna đem Samuel đến Siloe để dâng con trẻ lại cho Chúa vì chính Chúa đã cho bà theo lời bà xin với một tâm tình cung kính “Vậy Tôi Xin Dâng Lại Cho Chúa, Trót Mọi Ngày Nó Thuộc Về Chúa”.

Còn Đức Maria nhận thấy nơi Chúa là Đấng Thánh, là Đấng Toàn Năng khi Ngài cúi xuống trên thân phận nữ tỳ của Mẹ để làm cho Mẹ “Những Sự Trọng Đại”, có nghĩa là đối với Mẹ Thiên Chúa thật gần gũi, còn hơn một NGƯỜI YÊU.

Nhưng Đức Maria còn có một cái nhìn xuyên suốt lịch sử can dự của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại và khám phá ra một khía cạnh đặc biệt, tất cả sự can dự của Thiên Chúa đặt nền tảng trên GIAO ƯỚC Ngài đã ký kết với các tổ phụ “Như Chúa Đã Phán Cùng Các Tổ Phụ Chúng Tôi”. Giao Ước đính kết Ngài với Israel trong một “hôn nhân nhiệm mầu”.

Với Đức Maria Thiên Chúa đã là TÌNH YÊU, và Mẹ đến với Chúa như đến với NGƯỜI YÊU của mình.

Chúng ta hãy học cùng Mẹ để đến với Chúa.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc