Lời Chúa thứ 5 tuần IV MV

Con Trẻ Này Rồi Sẽ Nên Thế Nào? Vì Quả Thực, Bàn Tay Chúa Đã Ở Với Nó

 

Gioan nói được là tiên tri cuối cùng của Cựu Ước với sứ mạng loan báo thời Tân Ước đã khai mở cho Dân Chúa. Trong sứ mạng ấy, con người của Gioan đã được Malakhi mô tả là “Sứ Thần Ta Đi Dọn Một Con Đường Trước Mặt Ta” với quyền lực của Elia “Người Như Ngọn Lửa Hoả Lò, Như Là Thuốc Của Phường Thợ Giặt. Người Sẽ Ngồi Nung Nấu Luyện Bạc, Sẽ Tẩy Luyện Con Cái Lêvi, Lọc Chúng Nó Như Vàng Như Bạc”. Và Tin Mừng cho thấy ngay khi sinh ra Gioan đã làm người ta phải rung động bỡ ngỡ thế nào “Con Trẻ Này Rồi Sẽ Nên Thế Nào? Vì Quả Thực, Bàn Tay Chúa Đã Ở Với Nó”.

Quả thực khi thi hành sứ vụ, với những lời giảng đanh thép và mạnh mẽ, Gioan đã tố giác đủ mọi hạng người về những tội lỗi của họ, và đòi hỏi họ phải thống hối qua việc lãnh nhận phép rửa. Ông không ngần ngại tố cáo cả kẻ quyền thế như vua Herođê, vì thế ông bị cầm tù và bị giết.

Nhưng Gioan cũng đã giới thiệu về thời Tân Ước, là thời của “Con Chiên, Đấng Xóa Tội Trần Gian”, cho dù Ông không biết được tất cả bản chất của thời đại Tân Ước, nhưng qua hình ảnh trên, chúng ta cũng đã thấy được sự khác biệt căn bản giữa Cựu và Tân Ước.

Nói như thế không có nghĩa là Cựu Ước không còn giá trị trong thời Tân Ước. Hành trình tiến vào Tân Ước vẫn mãi phải đi qua Cựu Ước : chúng ta muốn nói TÌNH YÊU như là giới răn riêng biệt của Tân Ước, thì cũng chỉ có thể phát sinh và tiến triển nhờ TINH THẦN SÁM HỐI HOÁN CẢI là đặc trưng của Cựu Ước. Chính Chúa Giêsu cũng dạy “Hãy Sám Hối Và Hãy Tin Vào Phúc Âm”.

Chúng ta đã gần kề lễ Giáng Sinh, đừng vì những nhiệt tâm bày tỏ Tình Yêu với Chúa Hài Nhi qua những bận rộng trang hoàng và tổ chức, mà quên đi sự Hoán Cải và Sám Hối.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc