Lời Chúa thứ 6 tuần IV MV

Con Sẽ Đi Trước Chúa, Mở Lối Cho Người, Bảo Cho Dân Chúa Biết: Người Sẽ Cứu Độ, Là Tha Cho Họ Hết Mọi Tội Khiên

 

Mong chờ được cứu độ đó là nỗi niềm của con người ở mọi thời và mọi nơi. Ngay cả trong thế giới hôm nay, giữa bao sung túc và phồn vinh, giữa những tiến bộ vượt bực của quyền lực, của “đỉnh cao trí tuệ”… vẫn tồn tại khát vọng được “giải phóng”. Khát vọng ấy nhiều khi được biểu lộ một cách hết sức nghịch lý : tự giải thoát mình bằng tự tử, một hiện tượng càng ngày càng phổ biến cách riêng trong những nước tiên tiến và giàu có!

Chúng ta gặp được cách lý giải hiện tượng nghịch lý trên trong câu chuyện của sách Samuel : tự mãn với quyền lực và giàu sang của mình, Đavid nghĩ rằng mình phải xây cho Thiên Chúa một Đền Thánh! Ông đã quên cái gốc, cái cội nguồn của chính mình “Ta Đã Đem Ngươi Ra Khỏi Đồi Cỏ Lúc Ngươi Còn Theo Sau Đoàn Chiên” “Ta Đã Tiêu Diệt Mọi Quân Thù Trước Mặt Ngươi”… Con người thời đại này cũng đã quên nguồn cội của chính mình do sự tự mãn : người ta gạt bỏ Thiên Chúa thậm chí ngay cả các biểu tượng về Ngài ra khỏi các sinh hoạt chính trị, kinh tế, giáo dục và xã hội.

Vì thế được Thánh Thần soi sáng, Giacaria đã xác định ơn cứu độ chính là được tha thứ mọi tội khiên, cách riêng tội kiêu ngạo, vốn là cái gốc của mọi tai họa của con người kể cả sự chết “Để Ta Sống Thánh Thiện Công Chính Trước Nhan Người”.

Ơn Cứu Độ chính là Thiên Chúa “Cho Vầng Đông Tự Chốn Cao Vời Viếng Thăm Ta”. Vầng Đông ấy chính là Đức Giêsu Kitô mà Gioan có sứ vụ chuẩn bị và dọn đường cho Người.

Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010 vì thế đã khẩn khoản cầu nguyện “Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến (Kh 22,20). Đây vừa là lời cầu xin vừa diễn tả niềm khao khát và hi vọng của Đại hội.

 

Lm Giuse Bảo Lộc