SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2010

Lễ Nửa Đêm

Tiên tri Isaia nói về “Sự Sáng”, về “Niềm Vui” Đêm Cực Thánh này chính là “Một Hài Nhi Đã Sinh Ra Cho Chúng Ta, Và Một Người Con Đã Được Ban Tặng Cho Chúng Ta”. Một khẳng định, một lời tiên báo không phải là dễ hiểu và dễ chấp nhận. Thực vậy, “Hài Nhi” hay “Người Con” có là gì trong cái thế giới vô cùng rộng lớn và phức tạp này ? Một thế giới với biết bao “đỉnh cao trí tuệ”, biết bao “vĩ nhân” còn chưa xoay chuyển nổi thành thiên đàng trần gian!

Cho dù Tin Mừng thánh Luca đã nói về ngày sinh của “Hài Nhi”, của “Người Con” có những điều kỳ diệu như có các thiên thần xuống trên cánh đồng Be Lem với tin vui bình an, nhưng cũng không che dấu sự thật là “Maria Đã Tới Ngày Mãn Nguyệt Khai Hoa, Và Bà Đã Hạ Sinh Con Trai Đầu Lòng. Bà Bọc Con Trẻ Trong Khăn Vải Và Đặt Nằm Trong Máng Cỏ, Vì Hai Ông Bà Không Tìm Được Chỗ Trong Hàng Quán”. Một sự thật nói lên sự bất lực trước cái trật tự của trần gian xây dựng trên quyền lực và tiền bạc.

Những suy nghĩ đứng trên quan điểm thế tục như thế chắc chắn không thể hiểu về “Sự Sáng”, về “Niềm Vui” của đêm nay. Chúng ta phải trở về với cái nhìn của tiên tri Isaia : “Hài Nhi” là Đấng thiết lập “vương Quốc Người” … Trong Sự Công Minh Chính Trực”. Hay nói theo thánh Phaolô, Người đến để “Dạy Chúng Ta Từ Bỏ Gian Tà Và Những Dục Vọng Trần Tục, Để Sống Tiết Độ, Công Minh Và Đạo Đức Ở Đời Này”. Trong quan điểm này, thì chính sự khiêm hạ vâng phục, lột bỏ mọi vinh quang trần thế, đi đến tận cùng khó nghèo của “Hài Nhi” chính là Con Đường cho Thiên Chúa đến và bày tỏ TÌNH YÊU VÀ BÌNH AN của Ngài.

Chúng ta có thể đọc được TÌNH YÊU VÀ BÌNH AN ấy trong những con người phận nhỏ như Giuse, Maria và các kẻ chăn chiên đêm nay.

Chúng ta vẫn thường nói về Đêm Hôm Nay là đêm BÌNH AN giao hòa đất trời. Đêm mà sự hiệp thông bình an giữa con người với nhau đặt nền tảng trên sự hiệp thông với Thiên Chúa. Vì thế trong Sứ Điệp của mình, Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010 mời gọi “trong mọi hoàn cảnh, điều quan trọng nhất vẫn là củng cố, canh tân, đào sâu mối hiệp thông của mỗi người tín hữu cũng như của mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể.”. Trong bối cảnh của xã hội hiện đại, một xã hội mà Đức Thánh Cha Bênêđictô mô tả là xã hội “ tục hóa quá khích, tỏ ra bất bao dung đối với Thiên Chúa và mọi hình thức biểu lộ tôn giáo” cũng là xã hội càng ngày càng bất ổn và không có hòa bình thực sự.

Những suy nghĩ và giáo huấn trên đây cho thấy có một nhu cầu cấp bách mà mỗi người Kitô hữu hôm nay phải gánh lấy trách nhiệm về sự BÌNH AN cho gia đình và cho toàn xã hội bằng một nỗ lực không mệt mỏi làm cho ánh sáng và niềm vui Giáng Sinh được rực sáng lên trong cuộc sống. Cụ thể là chấp nhận đi ngược giòng đời sống khiêm hạ, lột bỏ mọi vinh quang thế tục, sống khó nghèo để TÌNH YÊU

THIÊN CHÚA VÀ BÌNH AN CỦA NGƯỜI được rạng tỏ trong con người và cuộc sống chúng ta.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc