Lời Chúa thứ 2 tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ

Bấy Giờ Môn Đệ Đã Đến Trước Cũng Vào; Ông Đã Thấy Và Đã Tin.

 

Đối với Thánh Gioan Tông Đồ Đức Tin không thể là những giáo điều trong tư tưởng mà nó phải được chứng thực bởi “Đã Thấy Tận Mắt, Đã Nghe, Đã Ngắm Nhìn, Đã Sờ Đến. Và cái cơ chế thông truyền Đức Tin không phải là sách vở, không phải là trường lớp, nhưng là sự HIỆP NHẤT VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TIN “Điều Chúng Tôi Đã Thấy Và Đã Nghe, Thì Chúng Tôi Loan Truyền Cho Các Con, Để Các Con Hiệp Nhất Với Chúng Tôi, Và Chúng Ta Hiệp Nhất Với Chúa Cha Và Với Chúa Giêsu Kitô . Trong chính kinh nghiệm bản thân thánh Tông Đồ mô tả cái cốt lõi của sự hiệp nhất này chính là TÌNH YÊU CỦA CHÚA GIÊSU “Các Con Hãy Yêu Thương Nhau Như Thầy Đã Yêu Thương Các Con”.

Đại Hội Dân Chúa Việt nam 2010 ý thức rất rõ ràng về sự hiệp thông huynh đệ nên Sứ Điệp của Đại Hội đã nêu rõ “Sự hiệp thông này vừa là đòi hỏi vừa là lời chứng cần thiết mà Hội Thánh phải bày tỏ trước mặt mọi người như Chúa Giêsu đã thiết tha cầu nguyện: “Xin cho họ nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong Chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17,21).

Ngày nay người ta không thể thấy, không thể đụng chạm, không thể sờ đến Ngôi Lời làm người, nhưng người ta có quyền được thấy, được đụng chạm tới Thân Thể Mầu Nhiệm của Người là Hội Thánh, là mỗi người Kitô Hữu chúng ta. Người ta có quyền được cảm nhận và được sống trong TÌNH YÊU CỦA LỜI NHẬP THỂ trong Gia Đình Thiên Chúa là Hội Thánh hôm nay.

 

Lm. Giuse Bảo L ộc