Lời Chúa thứ 3 tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Lễ Các Thánh Anh Hài

 

Bấy Giờ Hêrođê … Nổi Cơn Thịnh Nộ Và Sai Quân Đi Giết Tất Cả Con Trẻ Ở Bêlem Và Vùng Phụ Cận

Câu chuyện cái chết của các hài nhi Belem và vùng phụ cận đã tố giác tội lỗi của con người : chính vì tham quyền và củng cố quyền lực bất chính của mình Hêrôđê ngày đó, và muôn vàn Hêrôđê hôm nay đã tàn sát bao nhiêu hài nhi vô tội. Albert Camus thì không nhìn nhận như vậy và ông cho đó là phi lý và đáng nôn mửa! Cách nhìn của Camus cũng là cách nhìn của đa số chúng ta khi đứng trước sự dữ, và do đó nuôi trong mình lòng thù hận và bất mãn phải sống trong thế giới tối tăm.

Nhưng Tin Mừng có cách nhìn khác, cái chết của những con người vô tội được liên kết với cái chết của CHÚA HÀI NHI để tố giác tội lỗi của con người, nhưng đồng thời cũng bày tỏ TÌNH YÊU THA THỨ của Thiên Chúa. Thánh Gioan viết “Nếu Chúng Tôi Đi Trong Ánh Sáng, Cũng Như Chính Người Ở Trong Ánh Sáng, Thì Chúng Tôi Có Sự Thông Hảo Với Nhau; Và Máu Chúa Giêsu Kitô Con Người Rửa Chúng Tôi Sạch Mọi Tội Lỗi.”. Như thế cái mà Camus gọi là phi lý, thì đó chính là cái LÝ của TÌNH YÊU. Nói rõ hơn vì theo Gioan nhận định “Nếu Chúng Tôi Nói Rằng Chúng Tôi Không Phạm Tội, Thì Chúng Tôi Lừa Dối Mình.” Và như vậy nhân loại này cần đến cái giá “Máu Vô Tội” của Chúa Hài Nhi và bạn hữu Ngài để được cứu độ.

Các Anh Hài ở Belem và vùng phụ cận là Thánh, là vì cái chết của các Ngài liên hệ mật thiết với sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc