Lời Chúa thứ 4 tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Vì Chính Mắt Con Đã Thấy Ơn Cứu Độ Mà Chúa Đã Sắm Sẵn Trước Mặt Muôn Dân, Là Ánh Sáng Đã Chiếu Soi Các Lương Dân

 

Theo lời tiên tri Simêon, ánh sáng muôn dân chính là Ơn Cứu Độ mà Chúa đã hứa trong mọi Giao Ước của Người chính là Hài Nhi Giêsu mà Ông đang nhìn thấy trên đôi tay Ông. Hiểu như thế cũng có nghĩa là Chúa Giêsu chính là toàn bộ Giao Ước Thiên Chúa ký kết với dân Người và qua đó với toàn thể nhân loại. Nói cách khác Chúa Giêsu cũng chính là TÌNH YÊU đến cứu độ trần gian. Và đấy cũng chính là Tin Mừng mà thánh Gioan tong đồ rao giảng ngay từ ban đầu : “Là Điều Chân Thật Nơi Người Và Nơi Các Con, Vì Tối Tăm Đang Qua Đi, Và Sự Sáng Đã Soi Đến Rồi”. Chân lý hay sự thật nơi Đức Giêsu là TÌNH YÊU CỨU ĐỘ của Thiên Chúa, và chính tình yêu ấy là ánh sáng soi cho muôn người.

Trong Chúa Giêsu, chân lý trong tình yêu, và tình yêu trong chân lý, 2 khía cạnh không thể tách rời trong Sự Thật Toàn Thể.

Ngay từ ban đầu, con người lại đã tách rời Tình Yêu khỏi Chân Lý, và con người tìm kiếm Chân Lý ngoài Tình yêu, cho nên đã đẩy chính mình ra khỏi CHÂN LÝ VÀ TÌNH YÊU vĩnh cửu nơi Thiên Chúa, và rơi vào trong tối tăm của tội lỗi và ác thần.

Con người thì không ngừng muốn kiến tạo một thế giới “HỢP TÌNH HỢP LÝ”, nhưng cái tình và cái lý của con người vẫn bị giam hãm trong tối tăm của tội lỗi, nên luôn thất bại. Chỉ khi nào con người ở lại trong Đức Giêsu và giới răn Người thì con người mới có thể kiến tạo được thế giới mà mình khao khát. Bởi vì thánh Gioan khẳng định “. Ai nói mình ở trong Người, thì phải sống như Người đã sống. ”. Và sống như Người chính là “Yêu Cho Đến Cùng”, có nghĩa là cho đến khi được sống trong Thiên Chúa là cùng đích muôn loài muôn vật.

Lm. Giuse Bảo Lộc