Lời Chúa thứ 5 tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Bà Không Rời Khỏi Đền Thờ, Đêm Ngày Ăn Chay Cầu Nguyện Phụng Sự Chúa.

 

Bài Tin Mừng có thể cho chúng ta thấy những điều kiện cần thiết để có và nuôi sống đức tin : đó là ở trong Nhà Chúa, hy sinh và cầu nguyện. Những điều kiện xem ra càng ngày càng xa lạ đối với chúng ta! Chúng ta không lẽ không ngạc nhiên sao, khi Bà Anna đã hơn 70 năm sống âm thầm trong đền thánh Giêrusalem lại có thể nói về Chúa Giêsu cách rành rẽ cho mọi người? Trong khi Giêsu chỉ là một hài nhi ở miền quê xa xôi.

Chắc chắn rằng con đường dẫn đến với Chúa Giêsu chính là ở lại trong Nhà Chúa, hy sinh và cầu nguyện. Chúng ta có thể thấy điều đó cách đặc biệt hơn nơi Đức Maria, một thôn nữ nghèo, nhưng lại là trinh nữ cầu nguyện thẳm sâu. Lời cầu nguyện của Đức Maria, cũng như của bà Anna là nhìn ngắm Thiên Chúa trong Lời của Ngài, Lời đã trở nên tâm tình của chính Mẹ như thấy trong lời kinh Ngợi Khen. Và chính Lời đã cho Mẹ cũng như cho Anna nhìn thấy chân tính của Đức Giêsu.

Thánh Gioan tông đồ cũng đã có kinh nghiệm đặc biệt về điều ấy, khi ông là người duy nhất nói lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Giêsu “Họ Đã Đến Xem Chỗ Người Ở, Và Ở Lại Với Người Ngày Hôm Ấy”. Chính việc ở lại trong Nhà Chúa, nghe và thấy Người đã làm cho ông trở nên môn đệ trung tín của Người. Và điều ấy khiến ông phải giã từ thế gian, mà nhờ đức tin ông nhận ra  Mọi Sự Ở Trong Thế Gian Là Đam Mê Của Xác Thịt, Đam Mê Của Con Mắt, Và Kiêu Căng Vì Của Cải” và “Và Thế Gian Qua Đi Với Đam Mê Của Nó”. Việc từ bỏ thế gian và những công việc của nó không dễ gì xảy ra trong một sớm một chiều, chính kinh nghiệm của Gioan cho thấy đó là một quá trình lâu dài nghe Lời Chúa dạy, thực thi điều Chúa muốn, đến mức độ ông có thể nói rằng “Điều Chúng Tôi Đã Nghe, Điều Chúng Tôi Đã Thấy Tận Mắt, Điều Chúng Tôi Đã Chiêm Ngưỡng, Và Tay Chúng Tôi Đã Chạm Đến, Đó Là Lời Sự Sống.

Thế nhưng ngày nay nhiều người Kitô Hữu lại quan niệm Nhà Chúa, Lời Chúa và việc tách mình khỏi thế gian là những ý niệm không thực tế!

Lm. Giuse Bảo Lộc