Lời Chúa thứ 6 tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Ở Nơi Người Vẫn Có Sự Sống, Và Sự Sống Là Sự Sáng Của Nhân Loại”.

 

Hết mọi người ở trần gian này đều có một nhu cầu căn bản là được sự sáng soi dẫn cuộc đời để đạt tới hạnh phúc thật. Trong thực tế, con người ngay giữa lòng xã hội văn minh rực rỡ như xã hội hôm nay, vẫn cảm thấy đường đời quá nhiều chông gai và cạm bẫy của sự chết. Thậm chí mỗi giây thời gian đã có biết bao hài nhi chưa kịp chào đời đã bị hủy diệt bởi chính cha mẹ mình!

Chính vì yêu thương nhân loại khốn cùng ấy, Thiên Chúa đã sai Con Một mình vào thế gian, Người Con mà thánh sử Gioan khẳng định “Ở Nơi Người Vẫn Có Sự Sống, Và Sự Sống Là Sự Sáng Của Nhân Loại”.

Thế nhưng thánh Tông Đồ cũng không quên cảnh giác chúng ta “Nay Đã Có Nhiều Phản-Kitô Xuất Hiện” mà mục đích của chúng là làm cho “Sự Sáng” bị biến dạng trở thành cái gì là rất “tương đối” và đẩy con người lún sâu vào tình cảnh hoang mang và hỗn loạn của sự chết.

Trước tình cảnh đó, thánh Tông Đồ đi từ kinh nghiệm bản thân đề nghị cho chúng ta một giải pháp để bảo toàn “Sự Sáng” cho cuộc đời mình đó là ở lại trong cộng đoàn Hội Thánh, những con người đã “Được Đấng Thánh Xức Dầu”, đã được “Biết Sự Thật”. Đây là đề nghị đã được trải nghiệm trong chính Hội Thánh Sơ Khai. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó trong đời sống của các cộng đoàn trong sách Công Vụ Các Tông Đồ và trong các thư của thánh Phaolô. Chính đời sống cộng đoàn được sinh động bởi Thánh Thần đã làm cho SỰ SÁNG CỦA ĐỨC KITÔ được chiếu tỏa rực rỡ trên cuộc sống con người, và đem lại cho họ con đường SỰ SỐNG THẬT.

Cũng chính vì thế, những PHẢN KITÔ hôm nay, cùng với những thế lực của tối tăm đang ra sức tách rời con người ra khỏi Hội Thánh bằng những phê phán, những khích bác thậm chí bằng cả vũ lực.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc