Lời Chúa thứ 3 tuần II MV

Cha Các Con Ở Trên Trời Không Muốn Để Một Trong Những Kẻ Bé Nhỏ Này Phải Hư Đi

 

Điều mà Chúa Giêsu nói làm vọng lại lời tiên tri Isaia “Người Chăn Dắt Đoàn Chiên Người Như Một Mục Tử. Người Ẵm Những Chiên Con Trên Cánh Tay, Ôm Ấp Chúng Vào Lòng”. Không chỉ là một tình cảm mau qua, nhưng Thiên Chúa đã hành động để ý định yêu thương của Ngài được thể hiện : “Hỡi Dân Ta, Hãy An Tâm, Hãy An Tâm! Hãy Nói Với Giêrusalem, Và Kêu Gọi Rằng: Thời Nô Lệ Đã Chấm Dứt, Tội Lỗi Đã Được Ân Xá, Chúa Đã Ban Ơn Nhiều Gấp Hai Lần Tội Lỗi.

Và chính Chúa Giêsu đã đến để thi hành lòng thương xót của Thiên Chúa, hầu cứu độ những người phận nhỏ bằng sự chết và sống lại của Người.

Tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu, Giáo Hội tuy mang trong mình tất cả kho tàng ân sủng và sự thánh thiện của Đấng Cứu Thế, nhưng Giáo Hội lại giang tay rộng mở ôm vào lòng mình những con người tội lỗi, để dùng Tình Yêu Thánh Thần trong Lời và Các Nhiệm Tích cứu chữa, thanh luyện, và thông ban cho họ SỰ SỐNG VIÊN MÃN.

Ưu tư trước thực trạng mà những con người phận nhỏ hôm nay đang bị làn sóng văn minh sự chết đe dọa, Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010 đã kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa hãy mạnh mẽ, can đảm và nhiệt tâm làm chứng tá cho nền văn minh sự sống và tình thương, để như men trong bột, như muối cho đời, Giáo Hội Việt Nam sẽ biến đổi thế gian chung quanh mình trở nên môi sinh của Sự Sống và Tình Yêu. Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010 mời gọi một cuộc canh tân chính bản thân nhờ sự chuyên cần học hỏi Lời Chúa, cử hành các bí tích cách hiệu quả, như là điểm tựa và sức bật xây dựng mối Hiệp Thông trong lòng Giáo Hội, từ đó khuyến khích và tham gia vào việc xây dựng một thế giới huynh đệ và bình an.

Công việc đó nói theo Isaia cũng chính là “Sửa Đường Chúa Chúng Ta Trong Hoang Địa Cho Ngay Thẳng, Hãy Lấp Mọi Hố Sâu Và Hãy Bạt Mọi Núi Đồi; Con Đường Cong Queo Hãy Làm Cho Ngay Thẳng, Con Đường Gồ Ghề Hãy San Cho Bằng”.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc