Lời Chúa thứ 5 tuần II MV

Chưa Từng Xuất Hiện Một Ai Cao Trọng Hơn Gioan Tẩy Giả, Nhưng Người Nhỏ Nhất Trong Nước Trời Lại Cao Trọng Hơn Ông”.

 

Lời Chúa Giêsu chắc chắn làm cho nhiều người băn khoăn suy nghĩ. Nhưng nếu chúng ta để ý những lời kế tiếp chúng ta sẽ nắm bắt được điều gì Ngài muốn nói. Thực vậy khi đi theo Gioan Tẩy Giả, người ta làm thành một phong trào chủ trương “Nước Trời Phải Dùng Sức Mạnh Mà Chiếm Lấy” mà lịch sử còn ghi lại những dấu chứng sinh hoạt của họ, đó là phái Esseni : hãm mình, chay tịnh… Tuy nhiên, họ lại không nhận ra điều này là riêng Gioan qua đời sống khắc kỷ ấy, ông còn hướng về Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, tin vào Ngài và giới thiệu Ngài cho mọi người. Với Ông “Người Phải Lớn Lên, Còn Tôi, Tôi Phải Nhỏ Bé Đi” và thái độ ấy làm cho Ông trở nên cao trọng hơn mọi người.

Có lẽ Gioan chưa có được cái nhìn thấu đáo về Đức Giêsu, mặc dù các tiên tri, cách riêng Isaia đã phác họa đó là “Đấng Thánh Của Israel”, Đấng chăn dắt nhà Israel bằng thái độ rất yêu thương “Ta Cầm Tay Ngươi Và Nói Cùng Ngươi”. Đấng hằng quan tâm đến “Những Kẻ Thiếu Thốn Nghèo Nàn” và “Sẽ Nhậm Lời Chúng”.

Vì thế những người đi theo với lòng tin vào Đức Giêsu sẽ chấp nhận một sự khắc kỷ khác đó là học để trở nên như Người “Hiền Lành Và Khiêm Nhường Trong Lòng”, dành trọn đời sống mình để cộng tác với Người trong sứ vụ loan báo Tin Mừng Tình Thương của Chúa. Đấy cũng chính là nếp sống của những vị đại thánh trong thời Tân Ước như Phanxicô Assisie hay Têrêxa Hài Đồng Giêsu, hay như Têrêxa thành Calcutta. Những con người bắt chước Gioan Tiền Hô luôn để cho “Người Phải Lớn Lên” và để cho “Tôi Phải Nhỏ Bé Đi”.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc