“ÔNG KHÔNG CÒN XA NƯỚC THIÊN CHÚA BAO NHIÊU”

(Lời Chúa thứ 5 tuần 9 TN)

 

Người luật sỹ trong bài Tin Mừng này tuy đã nắm bắt được những điều cốt yếu của Lề Luật, và có lẽ cũng đã thi hành cách cẩn trọng, nhưng đối với Đức Giêsu ông ta vẫn chưa thuộc về Nước Thiên Chúa. Đây là điều chúng ta cần suy nghĩ, nếu không muốn mình cũng bị rơi vào tình trạng đáng buồn này.

Có lẽ chúng ta cũng đã nằm lòng mọi giới răn và lề luật, và có lẽ chúng ta cũng đã chuyên cần tuân giữ, thậm chí có thể chúng ta là những người siêng năng đi lễ và rước lễ mỗi ngày, chúng ta từng tham gia nhiều hội đoàn… nhưng tất cả những điều ấy chưa đủ cho chúng ta ở trong Nước Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa gì? Tất cả mới chỉ là những việc chúng ta làm, những công trạng của chúng ta. Chúng ta đã nghe thánh Phaolô nói “Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát và kêu mời chúng ta…không phải do công việc chúng ta làm…”

Theo Chúa Giêsu, thì “Nước Thiên Chúa đã ở giữa các ông” đó là sự hiện diện của chính Ngài. “Mọi lề luật và các tiên tri đều viết về Ngài”, do đó là đường dẫn đến Ngài. Chúng ta chỉ thuộc về Nước Thiên Chúa, khi qua lề luật và việc tuân giữ lề luật, chúng ta được gặp chính Đức Giêsu và ở lại với Ngài.

Trong thư gởi cho môn đệ Timothêô, thánh Phaolô nói rất rõ “Ơn Cứu Độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giêsu Kitô”.

Vì thế thánh Tông Đồ nói thật : “Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng sống lại với Người”. Bởi vì Người chính là sự “hoàn tất” mọi lề luật. Đấy là Tin Mừng. Thánh Tông Đồ trong mọi nỗ lực rao giảng và điều khiển cộng đoàn luôn luôn nhắm tới điều này là “làm cho Đức Kitô được lớn lên” trong mọi người : “Anh em hãy mặc lấy tâm tình đã có nơi Đức Giêsu Kitô”.

Lm. Giuse Bảo Lộc