“CÁC CON LÀ SỰ SÁNG THẾ GIAN”

 (Lời Chúa thứ 3 tuần 10 TN)

 

Sự sáng mà Chúa muốn nói chính là “những việc lành” của người môn đệ, nhờ đó mà thế gian biết ngợi khen Thiên Chúa Cha. “Những việc lành” đây không phải chỉ là những điều phù hợp luân thường đạo lý, phù hợp với chân lý và công bình… những việc như thế vẫn chưa phải là “việc lành” mà Chúa muốn nói. Ở đây Chúa muốn đề cập đến “những công việc của Thiên Chúa”. Những công việc nói lên lòng “tin vào Thiên Chúa và Đấng Ngài sai đến là Đức Giêsu Kitô”. Mà vì những điều ấy người môn đệ đã được kêu gọi, được tuyển chọn để làm chứng. Tất nhiên “Thiên Chúa và Đấng Ngài sai đến là Giêsu Kitô” cũng chính là luân thường, là chân lý, là công bình, nhưng trước hết Ngài là Tình Yêu đã thành xác phàm để “PHỤC VỤ CHỨ KHÔNG ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ”. Ngày nay Giáo Hội của Đức Kitô hiện diện ở giữa thế gian như là người tôi tớ phục vụ cho Tình Yêu của Đức Kitô. Chính là Tình Yêu làm cho luân thường, chân lý và công bình đạt tới tầm mức của CHÂN, THIỆN, MỸ tuyệt đối nơi Thiên Chúa.

Elia chính là hình ảnh của Giáo Hội lữ hành trên con đường tình yêu ấy. Ông được sai đến với bà góa gốc dân ngoại để cho bà và con bà được sống nhờ tin vào Thiên Chúa và Lời của Người. Elia không đem đến bột và dầu là lương thực cứu đói, nhưng ông chỉ đem đến Lời Thiên Chúa và niềm Tin của ông vào Lời Hằng Sống. Giáo Hội hôm nay cũng thế, không có sứ mạng đem đến cho thế gian những nhu cầu trần thế cho dù đó là những quyền căn bản của con người, mà chỉ đem đến Lời và lòng Tin và Lời trong Đức Giêsu.


Lm. Giuse Bảo Lộc