“NU CÁC CON KHÔNG CÔNG CHÍNH HƠN…”

(Lời Chúa thứ 5 tuần 10 TN)

 

Việc giữ lề luật làm cho người ta trở nên công chính, đó là quan niệm thông thường nơi mọi dân tộc, kể cả trong dân Israel. Người biệt phái và luật sỹ cũng chỉ dừng lại trong cái quan niệm bình dân ấy. Họ tuân giữ đến từng chi tiết mọi lề luật, và họ tự nhận là người công chính. Nhưng Chúa Giêsu không nghĩ như thế. Người trở về nguồn Thánh Kinh để xác định thế nào là sự công chính, cho nên Người đã có những chỉ thị mới về lề luật. Hôm nay Người có chỉ thị về việc dâng của lễ với những lời mạnh mẽ làm ngạc nhiên mọi người “Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ, mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ”.

Như chúng ta đã từng khẳng định lề luật là con đường đi theo Chúa, cụ thể là đi theo Đức Giêsu, đó là con đường của TÌNH YÊU. Vì thế chỉ có thể chu toàn lề luật dâng của lễ nếu trước hết nó là kết quả của cuộc sống hiệp thông giao hòa với anh em mình. Thánh Phaolô đã chẳng từng dạy rằng “Bác ái là chu toàn mọi lề luật đó sao”. Theo đó sự công chính là đi theo đức đại nghĩa của Thiên Chúa. Ngài đã yêu thương và yêu thương cho đến cùng.

Elia đã từng ứng xử như thế đối với vua Acab, một ông vua vì theo hoàng hậu ngoại đạo trở nên kẻ thù của các tiên tri của Chúa, đã tiêu diệt và phá hủy mọi cơ chế của Chúa, và từng theo đuổi sự bách hại Elia, nhưng Elia đã bày tỏ cho vua tình thương của Chúa ban cho trời mưa sau 7 năm hạn hán, và Elia đã làm với tất cả lòng kính trọng và yêu mến nhà vua. Đó là sự CÔNG CHÍNH của TIN MỪNG mà Đức Giêsu đòi hỏi nơi môn đệ.