“HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ ĐỊCH VÀ LÀM ƠN CHO CÁC KẺ GHÉT CÁC CON”

(Lời Chúa thứ 3 tuần 11 TN)

 

Qủa thực khi nghe những lời này, chắc không ít người trong chúng ta bị sốc, vì qúa trái lẽ tự nhiên. Thục ra cái lẽ tự nhiên nơi mỗi người chúng ta đã bị thương tổn bởi hậu quả của tội nguyên tổ : vì nếu trở về cái thời ở vườn ĐỊA ĐÀNG, cái lẽ tự nhiên nơi con người không như thế : Evà vẫn có thể đối thoại với con rắn vốn là kẻ thù của loài người đấy, thậm chí còn thấy có sự tương đồng trong suy nghĩ và hành động.

Nhưng vấn đề TIN MỪNG đặt ra cho chúng ta đó là phải Quy Chiếu hành động của chúng ta vào cách hành động của Thiên Chúa : “Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương”.

Việc Acap chiếm đoạt vườn nho của Naboth, sau khi Naboth bị luận tội chết bởi hàng kỳ mục cho thấy cái lẽ tự nhiên nơi con người đã bị lũng đoạn và thao túng như thế nào do những mưu ma chước quỷ của Giêrêbabel. Và Acab chỉ bị kết án là làm sự dữ khi đối diện với Nhan Thiên Chúa.

Do đó việc phân biệt phải trái, liêm khiết hay bất lương, phúc hay tội trong thái độ và hành xử của con người phải đặt nền tảng trên sự quy chiếu nó với thái độ và hành xử của Thiên Chúa.

Hôm nay con người dễ có những kết án anh em mình, nhưng những kết án ấy lại chỉ dựa vào cái lẽ tự nhiên nơi họ. Do đó họ không chấp nhận có thể có đối thoại với người Cộng Sản mà theo lương trị là kẻ thù, là bất lương… Nhưng dưới cách nhìn của Thiên Chúa, thì cũng như mọi chế độ chuyên chế khác, tất cả chỉ là những bức bình phong của một hậu trường trong đó Thiên Chúa nói lên tiếng nói YÊU THƯƠNG của Người với mọi người. Ngôn ngữ TÌNH YÊU thật sự là đa dạng để có thể thấm nhập vào mọi mội trường của cõi nhân sinh.

Không nói LỜI YÊU THƯƠNG trong bất cứ hoàn cảnh nào, đều không phản chiếu căn tính làm người của mình vốn được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa là ĐẤNG HOÀN HẢO TRONG TÌNH YÊU.